MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2713: Cầu Nguyện Là Hơi Thở Của Linh Hồn
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 12-2014

CN 2713: CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ CỦA LINH HỒN

Nguồn: Crownofstars

Đức Giáo Hoàng Phanxico nói về cách cầu nguyện ngày 14/12/2014

Ngày Chúa nhật 14/12/2014, sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã cảm ơn các trẻ thơ đến và ngài chúc họ một mùa Giáng Sinh vui vẻ. Ngài xin các trẻ thơ nhớ cầu nguyện cho ngài trước hang đá Giáng Sinh và ngài cũng sẽ cầu nguyện cho họ. Ngài tuyên bố:

“Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Điều quan trọng là hãy tìm những giây phút trong ngày để mở tâm hồn cho Chúa. Hãy cầu nguyện ngay cả khi chỉ cầu những lời nguyện ngắn và đơn sơ của các tín hữu Công Giáo.”
 
Thông điệp của Đức Mẹ Maria tử Medjugorje ngày 25/11/1984

“Các con thân mến,

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con. Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn trái tim của các con giống như trái tim của Mẹ vậy.

Hỡi các con nhỏ bé, không có lời cầu nguyện thì các con không thể sống và nói rằng các con là con của Mẹ. Cầu nguyện là một niềm vui. Cầu nguyện là những gì mà trái tim con người ao ước. Hỡi các con nhỏ bé, do đó, hãy đên gần hơn với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và các con sẽ khám phá ra Chúa. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.“

Lạy Chúa và Lạy Mẹ Maria, xin ban cho chúng con thêm hồng ân đức tin và hồng ân biết cầu nguyện bằng trái tim. Amen.

Kim Hà
14/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2718: Lời Khôn Ngoan (2) (12/17/2014)
Cn 2717: Thái Độ Xử Thế Tốt (1) (12/17/2014)
Cn 2716: Tạ Ơn Chúa Ban Bẩy Bí Tích Thánh (12/17/2014)
Cn 2715: Chúa Chữa Lành Một Phụ Nữ Mù (12/15/2014)
Cn 2714: Sống Cuộc Đời Lương Thiện (12/15/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2712: Chết Đi Sống Lại Thì Được Ơn Hoán Cải (12/14/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà (12/13/2014)
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa (12/13/2014)
Cn 2709: Ăn Chay Giải Thoát (4) (12/13/2014)
Cn 2708: Quyền Năng Của Ăn Chay Và Cầu Nguyện (3) (12/13/2014)
Cn 2707: Tại Sao Ta Phải Ăn Chay? (2) (12/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768