MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 12-2014

CN 2710: MEDJUGORJE LÀ HỒNG ÂN, KHÔNG LÀ ĐE DỌA

Nguòn: Crownofstars

LM Ljubo Kurtovic OFM thuộc Dòng Phanxico, là cha chánh xứ của giáo xứ Medjugorje trong 7 năm, từ năm 2000 đến năm 2007. Gần đây ngài trở lại thăm làng Medjugorje và nói chuyện trước các khách hành hương nói tiếng Anh. Bài này do bà Angela Callan ghi lại bằng tiếng Anh.
 
"Chào mừng quý vị đến Medjugorje!

Tôi là một linh mục được 18 năm và tôi được ơn phúc phục vụ tại giáo xứ Medjugorje trong 7 năm, từ năm 2000 đến 2007.
 
Lần đầu tiên tôi đến Medjugorje là năm 1982. Nơi mà tôi được sinh ra thì ở cách xa Medjugorje 50 cây số. Chúng tôi phải đi bộ suốt 50 cây số. Lúc đó tôi cảm thấy đôi chân mình rất đau và tôi mới có 13 tuổi.

Các tín hữu trung thành của vùng này thường đến hành hương rất đông vào dịp mừng kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra và ngày Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu. Tôi chưa bao giờ thấy Đức Mẹ Maria nhưng tôi trở nên một linh mục là nhờ ơn Đức Mẹ. Tôi là kẻ cứng đầu và Đức Mẹ cần có nhiều thì giờ đối với tôi.
 
Tại sao mà Đức Mẹ Maria lại hiện ra quá lâu như thế? Chúng ta không thể chống lại Chúa bằng cách thức của mình vì đó là một trở ngại khi đến với Chúa. Khi Đức Mẹ mới hiện ra ở Medjugorje thì Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Nhi. Tất cả các thông điệp của Mẹ có thể  tóm gọn vào ngày đầu tiên, đó là Mẹ ban cho ta Chúa Giêsu. Mẹ muốn chúng ta hạnh phúc ở trần gian và sau này chúng ta ở Thiên Đàng với Mẹ.
 
Trong các thông điệp của Mẹ thì không có gì mới lạ, không có những giải pháp lạ thường. Chúng ta có cà phê Expresso nhưng không có những lời cầu nguyện Expresso. Mẹ nói các thông điệp ở trong Thánh Kinh và theo cách thức của một người Mẹ.
 
Nếu một đứa trẻ đi sai đường thì cha mẹ tha thứ, yêu thương và chịu đau khổ. Chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình nhưng Đức Mẹ Maria luôn khuyên răn chúng ta. Các thông điệp là những lời cầu nguyện. Đức Mẹ Maria nói:

“Các con thân mến, Mẹ tôn trọng tự do của các con.”

Tự do là hồng ân do Chúa ban hay là khuyết điểm của chúng ta, chúng ta là người quyết định hướng đi.
 
Cha Slavko chết vào ngày 24/11/2000 ở trên đỉnh núi Krizevac. Có một đài tưởng niệm ở trên núi. Trong khi các cuộc hiện ra bắt đầu thì cha Slavko đang học ở nước Đức. Ngài được gửi đến Medjugorje và ngài mong muốn gặp gỡ các thị nhân. Họ trả lời những câu hỏi của ngài nhưng không ai hỏi xem liệu ngài có tin hay không? Họ để cho ngài tự do.

Chúa không bao giờ bắt buộc và Đức Mẹ Maria cũng không đến với cây súng trên tay. Medjugorje không phải là mối đe dọa nhưng là niềm hy vọng. Đó là một Thiên Đàng rộng mở.

Vào ngày 25/10/2014, Đức Mẹ Maria nói:

“Các con hãy nhận biết rằng cuộc sống của mình ngắn ngủi và đang dần trôi qua. Do đó, hãy ao ước vĩnh cửu và tiếp tục chuẩn bị tâm hồn trong lời cầu nguyện.”

Chúng ta sẽ chết nhưng nếu chúng ta còn sống ở trần gian thì không cảm nhận được Thiên Đàng. Khi chết rồi thì mọi sự sẽ được quyết định. Cuộc sống là một cái giỏ chứa đầy những việc thiện. Thánh Phaolo nói với chúng ta rằng chúng ta sống trong đức tin nhưng không bị trói buộc ở trong đức tin. 

Đức tin là một mối quan hệ riêng tư với Chúa và chúng ta cần nuôi dưỡng đức tin.

Các cuộc hiện ra không phải là lý do chống đối. Các nhà chuyên môn không thể nói rằng các thị nhân thấy gì, nhưng họ có thể nói rằng các thị nhân không bị bịnh và không có ảo giác. Khoa học có thể giúp nhưng đức tin là điều giúp đỡ chúng ta.
 
Nếu bạn hỏi tôi rằng:

"Cha có sống theo các thông điệp của Đức Mẹ Maria không?”

Thì câu hỏi cũng giống như:

‘Cha có sống theo Phúc Âm không?”

Tôi sẽ trả lời là tôi có thể luôn sống tốt hơn.

Khi chúng ta đến Medjugorje thì điều quan trọng nhất là thay đổi trái tim, hoán cải, làm cho trái tim bạn giống như trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ Maria. Chúa có thể làm được điều ấy.

Xin hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của những người khác. Có nhiều người được thức tỉnh tâm linh tại nơi này. Có những người nói rằng dường như cuộc sống trở nên khó khăn hơn nhưng đó là điều mà Phúc Âm dạy chúng ta. Nếu bạn muốn có một cuộc sống vui thú thì đừng chọn Đức Mẹ Maria làm thánh quan thầy của mình. Nếu bạn chọn Đức Mẹ Maria thì Mẹ sẽ không để cho bạn đơn độc. Đò là sự thật bởi vì Mẹ muốn ban cho chúng ta những gì tốt lành nhất."
 
Kim Hà
13/12/2014

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (139 Bis) --- Thời Gian Ân Sủng (1/22/2015)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/12/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2015)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/12/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2015)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2014 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/11/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà (12/13/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2702: Sống Với Trái Tim Chân Thật (12/10/2014)
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18) (12/8/2014)
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17) (12/6/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768