CN 2707: TẠI SAO TA PHẢI ĂN CHAY? (2)
Nguồn: The Hidden Power of Prayer and Fasting
Sau đây là lời kể của tác giả Mahesh Chavda, một nhà truyền giáo ở North Carolina, Hoa Kỳ:
Có 9 lý do chính đáng mà chúng ta cần ăn chay:
1. Ăn chay vì vâng theo Lời Chúa
Việc ăn chay được nhắc đến nhiều lần trong Lời của Chúa. Đó là một khí cụ sắc bén để có thể trở thành những người lãnh đạo. Đó là điều mà Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước đều nói đến. Như thế "những người ăn chay thì chiến thằng, còn những người không ăn chay là những người thua cuộc.”
“12 Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." (Joel 2:12)
2. Ăn chay để biết khiêm nhường trước Chúa và xin ơn Chúa và quyền năng của Ngài.
“10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.” (James 4:10)
3. Ăn chay để chiến thắng cám dỗ và tiến tới quyền năng của Chúa
“2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.” (Luc 4:2)
4. Ăn chay để được thanh tẩy khỏi tội lỗi
“3 Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van.4 Tôi đã cầu xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa Người rằng: 5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. (Daniel 9:3-5)
5. Ăn chay để trở nên yếu đuối trước Chúa và để cho quyền năng Chúa được mạnh mẽ
9 Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Ăn chay để chọn theo Chúa và chống lại xác thịt. Ta muón Chúa trả lời chứ không phải là xác thịt điều khiển." (2 Cor 12:9-10)
6. Ăn chay để được xức dầu mà hoàn thành Thánh Ý Chúa
"3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông Barnabas va Phaolo và tiễn đi. 4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp."(TĐ 13: 3-4)
7. Ăn chay trong những lúc bị khủng hoảng
"15 Bà Ét-te nhờ người trả lời ông Moóc-đo-khai:16 "Xin cha cứ đi tập hợp tất cả những người Do-thái ở Su-san lại. Xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con. Suốt ba ngày đêm, đừng ăn uống gì cả. Con và các cung nữ cũng sẽ làm như thế. Sau đó, dầu pháp luật không cho phép, con cũng vào chầu vua. Có chết con cũng đành." (Esther 4:15-16)
8. Ăn chay khi đi tìm sự hướng dẫn của Chúa
"21 Ở đó, gần bờ sông A-ha-va, tôi công bố lệnh ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi, hầu nài xin Người cho chúng tôi đi đường bằng an cùng với con cái chúng tôi và mọi tài sản của chúng tôi.22 Vì tôi sẽ hổ thẹn, nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã, để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường; quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua: "Bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm Người và giáng phúc cho họ, nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ Người."23 Để được như vậy, chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi, và Người đã nhậm lời chúng tôi." (Ezra 8:21-23)
9. Ăn chay để hiểu biết và nhận được những mạc khải thánh:
"6 Còn ông, ông hãy đi vào Nhà ĐỨC CHÚA trong ngày ăn chay và đọc cho dân nghe những lời của ĐỨC CHÚA trong cuộn sách tôi đã đọc cho ông viết; ông lại đọc cho tất cả những người Giu-đa từ các thành khác đến, để họ cũng được nghe nữa.” (Jer 36:6)
Khi ăn chay và cầu nguyện sốt sắng thì người ta có thể xin ơn chữa lành, trừ quỷ và các ơn lành khác cho bản thân và gia đình cũng như cho những người khác.
Tuy nhiên, ăn chay là một việc rất khó làm, chúng ta cần phải xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp để chiến thắng tính xác thịt và những đòi hỏi mãnh liệt của nó.
Kim Hà 12/12/2014
|