CN 2706: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN TRỪ ĐƯỢC QUỶ (1)
Nguồn: The Hidden Power of Prayer and Fasting
Sau đây là lời kể của tác giả Mahesh Chavda, một nhà truyền giáo ở North Carolina, Hoa Kỳ:
“Tôi làm việc để giúp cho các trẻ em tàn tật ở một trung tâm chăm sóc trẻ. Khi bồng ẵm và cho các em bú sữa, tôi thường cầu nguyện bằng tiếng lạ để xin Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu và ơn chữa lành của Ngài xuống trên các trẻ thơ tội nghiệp ấy.
Thế rồi tôi nhìn thấy các trẻ thơ bại liệt nhưng bắt đầu đi được. Một em gái khi sinh ra đã bị mù thì nay em bắt đầu nhìn thấy và tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi đến gần. Mỗi lần tôi bước vào phòng, ngay khi tôi đi rất nhẹ nhàng thì em nhìn quanh và giơ đôi tay nhỏ bé ra để đòi tôi bồng ẵm. Chúa thật kỳ diệu vì Ngài bắt đầu chữa lành các trẻ thơ tàn tật mà tôi đang giúp đỡ.
Sau đó, tôi làm việc với một thiếu niên 16 tuổi mà tôi gọi là Stevie. Cháu này bị bại não và bịnh tâm thần. Cháu cứ lấy tay mình mà đánh vào mặt cho đến khi mặt cháu chẩy máu và sưng tấy lên.
Các chuyên viên tâm lý và y tá đã được chính quyền tiểu bang cho phép dùng những phương tiện y tế nhằm làm giảm bạo lực mà chính Stevie gây ra cho mình. Họ chạy điện cho Stevie trong 6 tháng. Họ trói tay Stevie lại và bẻ ngoặt tay ra đàng sau để cháu không thể đánh mình nữa. Tệ hơn nữa là lũ trẻ ở trong trung tâm cứ thừa cơ hội Stevie bị trói mà tấn công và xô cho Stevie té đập mặt xuống đất.
Tôi đau lòng nên cầu nguyện liên lỉ cho Stevie. Vì tình yêu của Chúa đến qua tôi nên Stevie cảm nhận được và cháu thường dựa đầu vào vai tôi và khóc âm thầm. Cuối cùng tôi hỏi Chúa:
“Lạy Chúa, Chúa nói với con rằng Chúa gửi con đến nơi này để yêu thương các trẻ thơ. Vậy câu trả lời của Chúa cho Stevie là gì?”
Ngay lập tức, tôi nghe Chúa Thánh Thần nói rằng:
“Con cần ăn chay và cầu nguyện thì mới giúp giải thoát cho Stevie được.” (Mat 17:21)
Tôi nghĩ ăn chay là không ăn và không uống. Sau ba ngày ăn chay nhịn đói và nhịn khát để cầu nguyện thì tôi nghe Chúa nói:
“Con có thể uống nước.”
Thế là tôi uống nước và tôi tiếp tục ăn chay trong suốt 14 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 14 thì Chúa nói:
“Bây giờ con hãy cầu nguyện cho Stevie.”
Tôi dắt Stevie vào phòng làm việc và nói rằng:
“Chào cháu Stevie, chú không biết rằng tâm trí cháu có thể hiểu được những gì mà chú nói với cháu không nhưng linh hồn cháu thì bất tử. Chú là một tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô. Chú đến để giảng Tin Mừng cho cháu. Chú muốn cháu biết rằng Chúa Giêsu Kitô đến thế giới để giải thoát cho những kẻ bị cầm tù để họ được tự do.”
Rồi tôi nói tiếp:
“Nhân Danh Chúa Giêsu, các tà thần ám hại Stevie phải ra khỏi nó ngay để trả tự do cho nó trong Danh Thánh Chúa Giêsu.”
Bỗng dưng thân xác Stevie bị ném xa khỏi tôi khoảng 8 bộ Anh (feet) và đụng vào bức tường. Rồi xác Stevie bị nâng cao trên không khí khoảng 3 bộ Anh (feet) rồi rơi xuống đất và có một tiếng thở dài lớn.
Ngay lập tức, tôi ngửi thấy mùi trứng thối và mùi khét lẹt của lưu huỳnh. Ròi mùi ây từ từ bớt dần.
Tôi vội vàng tiến gần đến Stevie, ôm cháu trong tay và cởi trói cho cháu trong khi cháu ngạc nhiên mở to đôi mắt. Sau đó, Stevie đưa tay lên rờ khuôn mặt mình. Cháu nhẹ nhàng đụng vào đôi mắt, mũi, đôi tai và bắt đầu khóc thổn thức. Cháu biết rằng đây là lần đầu mà cháu không tự hành hạ mình.
Tôi hiểu ngay quyền năng lớn lao của sự ăn chay và cầu nguyện. Nhờ đó mà Stevie được giải thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi cảm tạ Chúa đã dùng tôi và lòng trắc ẩn của tôi để hướng dẫn tôi đến chân lý thánh của Ngài. Tạ ơn Chúa!”
Kim Hà 12/12/2014
|