MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2702: Sống Với Trái Tim Chân Thật
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 12-2014

CN  2702: SỐNG VỚI TRÁI TIM CHÂN THẬT
Nguồn: Crownofstars

Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đã ban thông điệp:

“Các con thân mến,

Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ không muốn Satan phỉnh gạt các con bởi vì Mẹ biết hắn muốn hướng dẫn các con đi sai đường, nhưng hắn không thể làm gì hại các con được nếu các con không cho phép hắn. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy canh tân lời cầu nguyện trong tâm hồn các con và rồi các con sẽ hiểu lời kêu gọi của Mẹ và hiểu lòng Mẹ ao ước được giúp đỡ các con.” (Một phần thông điệp ngày 25/7/1993)

Một trong những điều kỳ diệu của cuộc hành hương Medjugorje mà tôi khám phá một cách nhanh chóng là: tôi có thể gỡ bỏ nhiều mặt nạ mà tôi đã dùng để che dấu  khuôn mặt thật của mình sau nhiều năm trường.

Đối với những người mới tới hành hương Medjugorje lần đầu thì họ sẽ mất khoảng vài ngày để khiến điều ấy xẩy ra. Còn đa số những khách hành hương đã từng tới đó và nay trở lại thì không còn cần phải lột mặt nạ nữa. Tâm hồn họ đã tỏ lộ và phơi bầy nơi những lần hành hương trước đó.

Họ đã nhận được ánh sáng và sự hiểu biết rằng Chúa thật sự yêu thương họ. Vì thế họ không mắc cở khi phơi bầy sự thật trần trụi trước mặt người khác. Mọi sự xẩy ra như Ý Chúa muốn. Chúng ta đâu cần đeo mặt nạ ở Thiên Đàng, phải không?

Nhiều tình trạng khác nhau của các tâm hồn thuộc đủ mọi loại và đủ mọi tình huống đều được phơi bầy rõ ràng tại Medjugorje. Người ta không cần dấu kin và che đậy vì sự trần trụi đã được tỏ bầy. Các khách hành hương đến Medjugorje lần đầu thì thường có nhiều lý do:

Có nhiều lý do được xem như các mặt nạ để che đậy những nhu cầu cần thiết, đó là ý muốn khám phá và gặp gỡ Chúa trong cuộc sống mình. Dù cho bạn giả đò ra sao, dù cho mặt nạ của bạn có đủ mầu sắc và kiểu cọ cách nào thì Chúa vẫn không thất vọng mà chỉ ngạc nhiên. Chúng ta khám phá ra Ngài một cách bất ngờ và ở nơi bất ngờ nhất, đặc biệt là ở Medjugorje.

Dĩ nhiên có những nơi mà bạn có thể trốn ở Medjugorje nhưng khi Chúa gọi bạn: “Con đang ở đâu?”

Tại Medjugorje, chúng ta đáp lời gọi của Chúa và không cần phải trốn tránh và sợ hãi khi nghe tiếng Chúa vì Lời Chúa đầy tình yêu, không phải là lời xét đoán hay đe dọa. Đó là lời kêu gọi của người Cha. Chúa Cha Nhân Lành tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta. Ngài không cho phép thế giới đặt Ngài đàng sau những cái mặt nạ.

Ngài không muốn ai phải trốn tránh Ngài. Ngài không muốn người ta vẽ về hình ảnh một cách sai lạc như cách thức mà con rắn Satan muốn giới thiệu về Ngài. Ngài là Chúa Cha và Chúa Mạc Khải. Ngài ở với chúng ta. Hãy tìm kiếm Chúa và bạn sẽ gặp gỡ Ngài.

Tôi cảm nghiệm một điều vui lớn lao và đơn sơ mỗi khi  đi hành hương tại Medjugorje. Tôi thường xuống phòng ăn trễ hơn mọi người để có thể nghe được những tiếng cười đùa vui vẻ và những tiếng nói rộn ràng, những tiếng cười dòn tan trong phòng ăn.

Đến buổi tối, tôi có cảm tưởng là mình bước vào một lớp học của một lũ trẻ đang vui vẻ đùa giỡn. Không có những khoảng trống im lặng với tiếng dao và muỗng trên dĩa như ở các khách sạn.

Thế đấy, các mặt nạ được lột bỏ.  Người ta mở rộng trái tim cho những người khác. Người ta chia sẻ tin vui, nỗi buồn, niềm phấn khởi, niềm vui trong các bữa ăn, ngay cả sau một ngày mệt mỏi vì các hoạt động. Người ta khóc vì cảm động, cười vì hân hoan. Ngưòi ta sống thật với những cảm xúc chân thành của mình.

Đó là một trong những điều rất tuyệt vời và kỳ diệu xẩy ra ở Medjugorje.

Kim Hà
10/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/12/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2015)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2014 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/11/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà (12/13/2014)
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa (12/13/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18) (12/8/2014)
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17) (12/6/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Cn 2680: Đức Mẹ Medjugorje Nói Về Luyện Ngục (11/29/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768