CHÉN
CƠM GIÁNG SINH 2014
Những
ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển, không ai nói với ai một lời nào. Dường như, mọi
người đang trông chờ một điều gì đó, hằng năm khi tiếng chuông vọng về trong
thinh không vắng lặng, ai cũng mong chờ CHIẾN DỊCH CHÉN CƠM GIÁNG SINH.
Khi những
cơn gió đông kéo về, sương mù ngày càng dày đặc hơn, người ta hiểu rằng một mùa
Giáng sinh nữa lại đến. Lúc đó, người dân miền Trung tiếp tục chìm vào những
ngày tháng khắc nghiệt của thời tiết. Giáo xứ Lộc Mỹ, một giáo xứ nằm ở phía
đông Nghệ An không thoát khỏi sự giá băng của thời tiết.
Nằm cách
thành phố Vinh khoảng 20 km. Giáo dân nơi đây không có nhiều điều kiện để tiếp
cận nền khoa học kỹ thuật hiện đại, nên bị hạn chế trong việc phát triển kinh tế.
Ở đây, người ta sống chủ yếu sống bằng nghề ven biển, cuộc sống mưu sinh của họ
hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Nếu thời tiết tốt họ kiếm được miếng cơm
cho qua bữa, thời tiết xấu thì cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Năm nay,
mặc dù thoát được những cơn bão lụt nhưng việc đánh bắt hải sản cũng không được
thoải mái như nhưng năm trước đây vì các cửa biển được bán cho các công ty
trong và ngoài nước rào chắn để kinh doanh vùng biển, lại có nhưng luật hạn chế
đánh bắt hải sản, như cấn tuyệt đối các thuyền vợt.... cảnh đói nghèo nơi đây lại
càng thêm thảm khốc cho những người dân sống nghề biển. Hậu quả của những đợt
thiên tai trước đó vẫn còn tồn tại những mái nhà chưa kịp lợp ngói, những chiếc
thuyền chài cũ kỹ rách nát chưa kịp sửa. Tình cảnh này được diễn tả như nhà thơ
Trần Tế Xương trong bài thơ thương vợ:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.”
Trần Tế Xương
Tất cả những
khó khăn đó cộng thêm vật giá cứ tăng lên.nên một không khí ảm đạm những ngày cận
kề Giáng Sinh. Họ chỉ biết cậy trông vào Chúa và nhìn vào ông cha xứ, cũng như
nhưng người lương dân chỉ đưa mắt nhìn vào “ông cụ đạo”. Linh mục Raphael Trần
Xuân Nhàn, vốn là một con người đi xây tâm hồn, niềm động viên, an ủi cho những
người nghèo, vừa rồi, qua chiến dịch giúp trại cùi Quỳnh Lập ngài đã nhiệt tình
chạy lui, chạy tới để kiếm các nguồn để an ủi động viên cho nhưng bênh nhân ở tại
cùi. Dường như, Cha thấu hiểu được những đau khổ của người bệnh tật, thương cảm
với những thiếu thốn vật chất, tinh thần. Thế nên, hằng năm cha tổ chức “Chiến
dịch chén cơm Giáng Sinh”. Bên cạnh đó, Cha luôn rộng tay giúp đỡ những hoàn cảnh
neo đơn không kể giáo hay lương, trong hay ngoài xứ mình. Đó cũng là những tuyến
đường truyền giáo của ngài xuyên qua việc bác ái từ thiện công khai.
Giá trị
cuộc sống được đo bằng những gì chúng ta cho đi hơn là chúng ta nhận lãnh. Hạnh
phúc được cho đi thì hạnh phúc sẽ được lan tỏa. Những gì tốt đẹp chúng ta trao
cho anh em đó không chỉ là những viên đá xây dựng cho anh em mình một tâm hồn.
Hơn thế, nó còn là những viên đá mà chúng ta dùng để xây nên ngôi nhà chúng ta
trên Nước Trời.
Chúng ta
đang sống trong tâm tình những ngày Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến để cứu độ
chúng ta. Chẳng lý do gì để chúng ta ngần ngại sống theo lời kêu gọi của ông
Gio-an Tẩy Giả. Hãy lấp đầy những hố sâu bằng lòng bác ái. Đó là ai có hai áo
hãy cho anh em mình; ai có hai chiếc bánh hãy chia sẻ một chiếc cho anh em
khác... Thiên Chúa ở không đâu xa, Người ở ngay bên cạnh cuộc đời chúng ta,
trong những bé mọn nghèo hèn. Chúng ta cùng nhau giúp chiến dịch chén cơm Giáng
Sinh 2014.
Cầu chúc
quý vị một mùa Giáng Sinh an lành, đầy tình Chúa, tình người.
Pet. Văn
Biết.
Mọi đóng góp
xin gửi về:
Linh mục
Raphael Trần Xuân Nhàn,
Giáo xứ Lộc Mỹ,
Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An ,Việt Nam.
Đt: 0913092476
- Email : rapxuannhan@gmail.com
Số
tài khoản: VND 010.100.00.17884
DIA
CHI NGAN HANG: Vietcombank – Vinh Branch
TP.
Vinh, Nghệ An, Việt Nam
|