CN 2700: CHÚA NHẬN LỜI CẦU NGUYỆN MẠNH MẼ
Nguồn: Praying Circles Around Your Children
Là cha mẹ, chúng ta cần phải cầu nguyện sốt sắng và liên lỷ cho các con và các cháu. Điều cần nhất là phải phân biệt giữa ý riêng của ta và Thánh Ý Chúa. Điều quan trọng là lời cầu nguyện của chúng ta phải luôn ở trong Thánh Ý Chúa và dành cho vinh quang của Thiên Chúa.
Chúa không phải là một vật bị nhét vào trong cái chai nhỏ và ta không thể truyền lệnh cho Ngài tuân theo ý riêng của ta. Trái lại, giới răn của Chúa phải là ước muốn của ta. Bạn cần phải vẽ một vòng cầu nguyện chung quanh những ai mà bạn muốn cầu nguyện cho họ, đặc biệt là cho con cháu và thế hệ tương lai của gia tộc bạn.
Nếu bạn chỉ muốn cầu nguyện cho ý riêng của mình thì tự bạn đã vẽ cho mình một vòng tròn riêng biệt. Vì thế, trước khi cầu nguyện cho người thân thì cần phải tìm hiểu những gì mà Chúa muốn, những gì là Thánh Ý Chúa.
Cầu nguyện là cách thức chúng ta rút tay mình ra và đặt con cháu trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Câu chuyện sau đây chứng tỏ là trong lịch sử đã có những người cuơng quyết cầu nguyện lâu dài và bền bỉ cho đến khi được Chúa nhận lời, dù họ phải chịu đau khổ và bị hành xác đến đâu. Đây là câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất. Người ta kể lại rằng:
Tại nước Do Thái có lần suốt một năm mà trời không mưa. Vì thế không có mây trên trời, không có nước sạch ở trong giếng. Vườn tược không mọc hoa cỏ, sông ngòi cạn khô và bụi bay đầy trong không khí.
Con người khát nước và lo sợ. Tất cả dân chúng cầu khẩn Chúa với cùng một giọng:
‘Lạy Chúa, xin ban mưa cho chúng con!”
Khi Chúa không đáp lời ngay thì một số người nghĩ rằng Chúa đã quên họ rồi. Và họ bèn nhớ đến một người đã từng xin Chúa ban mưa, mà họ gọi ông ta là “Người Làm Mưa"(The Rainmaker).
Không ai thấy mặt người ấy nhưng hầu như ai cũng nghe tiếng ông ta cầu nguyện. Thế là người ta lũ lượt rủ nhau đi nhiều dặm đường để tìm cho ra ông ta, để được nghe ông cầu nguyện từ trong lều của ông ở ngoại ô thành Jerusalem.
Tuy thể xác ông đã già yếu nhưng đức tin của ông sốt sắng và mạnh mẽ như đức tin trẻ thơ. Lời cầu nguyện của ông rất mạnh thế và tha thiết đến nỗi làm cho người khác khóc.
Giống như tiên tri Elija đã cầu nguyện một lời mà nạn hạn hán chấm dứt. Ông Honi này cũng nổi tiếng vì lời cầu nguyện xin mưa đến. Ông Honi cũng có một đức tin, một tinh thần cầu nguyện như tiên tri Elijah. Dân chúng biết rằng ông Honi là niềm hy vọng cuối, một niềm hy vọng duy nhất của họ. Vì thế mà họ nhất tề đến gõ cửa lều của ông và ông trả lời họ.
Dân chúng phàn nàn:
“Chúng tôi không thể nghe tiếng Chúa và Chúa không thể nghe tiếng chúng tôi.“
Ông Honi, người làm mưa trả lời:
“Ngay cả khi bạn không thể nghe tiếng Chúa thì Chúa vẫn luôn có thể nghe tiếng bạn!”
Rồi ông thẳng thắn tuyên bố:
“Cũng một Thiên Chúa đã làm cho sấm sét nổi lên, cũng một Thiên Chúa đã làm cho mây tụ lại và làm mưa rơi xuống.”
Thế là người ta làm thành đám rước đưa ông Honi vào thành phố. Đám đông ngày càng nhiều hơn, lũ trẻ leo lên vai của cha chúng, những đứa trẻ khác thì nhón chân để lắng nghe những gì mà ông Honi sẽ cầu nguyện và làm. Thế rồi chuyện ấy xẩy ra.
Ông Honi cúi đầu xuống và giơ cây gậy trên mặt đất. Người ta bắt đầu tự hỏi:
”Ông ta làm cái trò gì thế?”
Rồi ông Honi bắt đầu xoay người và vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ông đứng ở bên trong cái vòng tròn mà ông vừa vẽ ra. Rồi với niềm hy vọng của toàn quốc đặt trên vai ông, ông quỳ sụp xuống. Thế là một bầu không khí thánh thiện tỏa lan ra trong đám đông. Mọi người lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường của ông:
"Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con thề trước Danh Thánh Cao Cả của Chúa rằng con sẽ không rời cái vòng tròn này cho đến khi Chúa tỏ Lòng Chúa Thương Xót trên các con của Chúa đây.”
Đám đông ngơ ngác hỏi nhau:
"Ông ấy có nghiêm túc không? Ông ấy sẽ không rời vòng tròn ấy cho đến khi trời mưa à?”
Một số người nghi ngờ và mỉa mai nói nhưng không lâu. Không ai biết là họ cảm thấy mưa trước hay nhìn thấy mưa trước, nhưng một giọt mưa rớt xuống từ Thiên Đàng. Rồi hàng ngàn linh hồn đang khao khát nước mưa đều ngửa mặt hướng lên bầu trời và mở to miệng đón những giọt mưa rớt xuống. Tiếng reo cười vang lên khắp nơi. Nhưng ông Honi vẫn tiếp tục quỳ gối và tiếp tục cầu nguyện:
‘Lạy Chúa không phải cơn mưa này mà con cầu nguyện nhưng những cơn mưa làm tràn đầy hồ ao, hố sâu và khắp nơi."
Thế là cơn mưa nhỏ hạt trở nên con mưa lớn tầm tã. Cả đám đông chạy đến một vùng đất cao hơn để tránh cơn ngập lụt vừa đến. Ông Honi vẫn quỳ đó, cầu nguyện trước cảnh sấm sét và bão tố.
“Lạy Chúa không phải là thứ mưa này mà con cầu nguyện nhưng là mưa của ân huệ Chúa, của ơn lành Chúa, của lòng nhân từ Chúa!”
Thế là giống như mặt trời đổ nắng xuống trong một ngày mùa hè, trời mưa nhẹ hạt hơn, bình an và nhẹ nhàng hơn. Lũ trẻ thơ nhẩy múa trong cơn mưa vì dường như đó là cơn mưa đầu tiên mà chúng được chứng kiến. Quả thật, có những đứa trẻ chưa bao giờ được thấy cơn mưa.
Đó là ngày là sấm sét nổ ra để ca ngợi và hoan hô Thiên Chúa. Đó là ngày mà hồ ao, vũng lầy nhảy nhót để ca ngợi và chúc tụng Chúa. Đó là ngày mà câu chuyện về người làm mưa vẽ vòng tròn chung quanh mình để xin ơn huệ Chúa ban cho mọi người.
Ông Honi, người làm mưa đã dạy cho dân chúng quyền năng của lời cầu nguyện. Chỉ một lời cầu nguyện có thể thay đổi bất cứ sự gì. Chỉ một lời cầu nguyện có thể thay đổi mọi sự.
Kể từ lúc đó trở đi, mỗi khi dân chúng cần một phép lạ thì họ vẽ một vòng tròn và cầu nguyện sốt sắng và mạnh mẽ giống như ông Honi đã làm.
Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho bịnh nhân. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người buồn sầu. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người trẻ. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người già. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những giấc mơ lớn lao của cuộc đời họ. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những nỗi lo sợ lớn nhất.
Và điều quan trọng nhất là họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những lời Chúa đã hứa được thực hiện nơi dòng tộc, con cháu và thế hệ tương lai của gia đình họ.
Có những lúc họ phải cầu nguyện trong một thời gian lâu dài, nhưng họ không bao giò nghi ngờ bởi vì Chúa luôn lắng nghe và Chúa luôn đáp lời cầu nguyện nếu đó ở trong Thánh Ý Chúa và nếu điều đó dành cho vinh quang Chúa.
Những ai đã chứng kiến những phép lạ vào ngày hôm ấy đã học được một bài học mà họ không bao giờ quên:
Thiên Chúa vinh danh những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt bởi vì những lời cầu nguyện ấy làm vinh danh Thiên Chúa. Alleluiah! Tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao và Nhân Hậu!
Kim Hà 8/12/2014
P.S. Có bao nhiêu người dám vẽ vòng tròn cầu xin Chúa cho mưa xuống Miền Nam California?
|