CN 2681: CHỊU ĐAU KHỔ LÀ AN ỦI CHÚA GIÊSU # L4
Nguồn: Life Of The Mystic Luisa Piccarreta, chương 9, Volume 7
Chúa Giêsu dạy bà Luisa rằng:
“Hãy làm việc và cộng tác với Chúa Giêsu để cho tính con người không còn nữa. Hãy luôn làm mọi sự với Chúa Giêsu và như vậy thì Chúa và con cùng làm việc chung.”
“Khi con chịu đau khổ thì nên đau khổ ở trong Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu. Nếu con cầu nguyện và làm việc thì nên làm với Chúa và trong Chúa. Chúa Giêsu Kitô là lửa và vì thế Ngài thiêu đốt tính con người trong công việc của con để mọi sự trở thành công việc được thánh hóa. Nếu con làm mọi sự với Chúa thì con sẽ không còn tính con người và mọi sự được thánh hoá.” (23/9/1906)
Sau khi rước Mình Thánh Chúa Giêsu thì bà Luisa cảm nhận linh hồn ra khỏi thể xác của bà. Bà nhìn thấy một phụ nữ khổ nhọc vì vác rất nhiều thánh giá. Chúa Giêsu bảo bà Luisa hãy nói với người phụ nữ ấy rằng:
“Khi con chịu bách hại và đau khổ thì hãy cảm nhận rằng Chúa Giêsu đang ở với con. Nếu con chịu đau khổ thì con sẽ giúp chữa lành và làm cho vết thương của Chúa Giêsu được bớt đau đớn.”
“Khi một tạo vật xúc phạm đến Chúa thì Chúa đau đớn và cay đắng. Sự thống khổ của con sẽ là thuốc chữa lành cho đôi bàn tay, đôi bàn chân, đầu Chúa và cạnh nương long Chúa bởi vì vết thương của Chúa quá sức sâu đậm. “
Vậy khi ta chịu đau khổ thì ta xoa dịu và xức thuốc vào những vết thương của Chúa. Đó cũng là vinh dự lớn vì ta lập công nghiệp qua đức bác ái.
Khi Chúa Giêsu dạy cho bà Luisa điều này thì có nhiều linh hồn ở luyện ngục rất ngạc nhiên và vui mừng khi nghe lời dạy của Chúa Giêsu. Các linh hồn cho rằng thật là có phúc khi được nghe lời dạy của Chúa Giêsu.
Như thế những người đau khổ mà biết hiệp thông với Chúa thì đều nhận được công nghiệp là chữa lành và xức thuốc cho Chúa, đó là một điều cao cả hơn tất cả những điều khác trên trần gian.
Các linh hồn ở luyện ngục nói rằng họ ước ao được nghe những lời dạy này của Chúa Giêsu khi họ còn sống ở thế gian vì như thế sự đau khổ của họ có thể làm Chúa bớt đau đớn, và họ làm được những điều tốt lành mà họ chưa hề biết. (Thông điệp 2/10/1906)
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã mạc khải và an ủi những người đang chịu đau khổ và bịnh tật. Lời dạy của Chúa đem lại niềm vui và niềm phấn khởi cho những ai đang gánh chịu những sự bách hại và thống khổ. Amen.
Xin Chúa chúc phúc cho những ai biết thông cảm, nâng đỡ và an ủì những người bịnh tật và đau khổ. Amen.
Kim Hà 30/11/2014
|