MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2680: Đức Mẹ Medjugorje Nói Về Luyện Ngục
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 11-2014

CN 2680: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE NÓI VỀ LUYỆN NGỤC

 

Nguồn: Crownofstars

 

Sắp hết tháng 11 là tháng mà giáo hội cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, chúng ta hãy ôn lại những gì mà Đức Mẹ Medjugorje đã nói về luyện ngục và các linh hồn ở luyện ngục.

 

Tất cả chúng ta đều tin rằng những người bạn và thân nhân của chúng ta đã qua đời thì nay được hạnh phúc và bình an với Chúa trên Thiên Đàng. Giáo lý của giáo hội Công Giáo nói rằng những ai chết trong tình yêu Chúa mà còn ở trong tình trạng chưa được thanh tẩy thì cần được thanh luyện để được ơn cứu độ đời  đời. Vì thế một số các linh hồn phải chở được thanh tẩy để trở nên thánh thiện mà  vào hưởng phúc vui vẻ trên Thiên Đàng (1030).

 

Liệu tất cả chúng ta phải vào luyện ngục để có thể hy vọng vào Thiên Đàng sau đó không? Mặc dù Đức Mẹ Maria nói ít về luyện ngục trong suốt 33 năm Mẹ ban thông điệp ở Medjugorje nhưng Mẹ đã xác nhận sự thật về luyện ngục. Mẹ nói về tầm quan trọng của lời cầu nguyện cho các linh hồn đang ở trong luyện ngục.

 

Năm 1982 Mẹ trả lời cho một câu hỏi liên quan đến luyện ngục : Mẹ nói có nhiều linh hồn ở luyện ngục, trong đó có các linh hồn đã thánh hiến cho Thiên  Chúa, đó là linh hồn các linh mụcvà tu sĩ nam nữ.

 

Mẹ nói rằng:

 

“Mẹ đề nghị rằng các con  hãy cầu nguyện cho các linh hồn và ý chỉ của các linh hồn.  Ít nhất là 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh và một Kinh Tin Kính. Có một số lớn các linh hồnở trong luyện ngục thời gian lâu dài bởi vì không có ai cầu nguyện cho họ.” (Thông điệp ngày 21/7/2982)

 

Vài ngày sau, Đức Mẹ Maria nhấn mạnh về tầm quan trọng của các Bí tích để tránh khỏi lửa luyện ngục. Khi trả lời cho một câu hỏi rằng:

 

“Liệu một người sống xấu xa suốt cuộc đời và sau đó xin Chúa tha thứ thì số phận họ ra sao?”

 

Mẹ đáp:

 

“Những ai làm điều dữ và xấu xa suốt đời có thể lên thẳng Thiên Đàng nếu như họ xưng tội, ăn năn thống hối và rước Mình Thánh Chúa vào lúc cuối đời.” (Thông điệp ngày 24/7/1982)

 

Chỉ  có một lần mà Đức Mẹ Maria yêu cầu mọi người cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục:

 

“Các con thân mến, hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn ở luyện ngục bởi vì các linh hồn cần những lời cầu nguyện và ơn sủng của Chúa để đến được với Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.  Các con thân mến, bằng cách cầu nguyện thì các con sẽ tìm được những người cầu bầu cho các con.Họ sẽ giúp đỡ các con trong cuộc sống để cho các con ý thức rằng tất cả những sự đời của thế gian này không quan trọng cho các con, mà chỉ có Thiên Đàng là điều mà các con cần cố gắng để đạt tới. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ  để các con có thể tự giúp đỡ mình và mang niềm vui cho những người khác. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 6/11/1986)

 

Từ một số các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban mà chúng ta có thể hiểu thêm về luyện ngục như sau:

 

 1. Luyện ngục hiện hữu.

 2. Nhiều linh hồn xuống luyện ngục, ngay cả các linh mục.

 3. Một ý niệm về thời gian hiện hữu.

 4. Các linh hồn ở luyện ngục cần những lời cầu nguyện của chúng ta.

 5. Những lời cầu nguyện của chúng ta đem niềm vui cho các linh hồn ở luyện ngục.

 6. Chúng ta có thể thoát khỏi luyện ngục bằng cách đón nhận các Bí Tích Thánh.

 7. Bằng cách cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì chúng ta có thêm những người cầu bầu mới cho chúng ta.

 

Kim Hà

29/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2702: Sống Với Trái Tim Chân Thật (12/10/2014)
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18) (12/8/2014)
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17) (12/6/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2676: Cảm Nghiệm Khi Ở Medjugorje (15) (11/28/2014)
Cn 2672: Chúa Ban Ơn Sau Cuộc Hành Hương Medjugorje (14) (11/26/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/10/2014 Qua Thị Nhân Marija (11/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/10/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (11/25/2014)
Cn 2670: Tưởng Niệm Ngày Giỗ Thứ 14 Của Cố Lm Slavko Barbaric (11/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768