MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2647: Hành Hương Ba Lan Và Medjugorje (1)
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 11-2014

CN 2647: HÀNH HƯƠNG BA LAN VÀ MEDJUGORJE (1)

Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban muôn ơn lành cho nhóm hành hương thứ 18 của chúng tôi được đi về bình an. Tôi xin kể những cảm nghiệm đánh động nhất chứ không theo thứ tự diễn tiến tuần tự với thời gian.

1. Đức Mẹ Maria ra tay can thiệp cho cả nhóm được về với nhau, không phải ở lại phi trường.

Một ơn lạ nhãn tiền là khi chúng tôi đi từ Paris trở về Atlanta, nước Mỹ thì chúng tôi chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ để lấy hành lý, trình giấy tờ cho Hải Quan, đi qua hệ thống an ninh TSA. Thế mà họ chỉ mở có một cổng xét cho rất đông hành khách. Vì thế chỉ có chừng một nửa số người trong nhóm hành hương đến vừa đúng giờ đóng cửa máy bay trong lộ trình từ Atlanta đến Los Angeles còn một số khác đến trễ.

Vì là người trưởng nhóm nên bản thân tôi rất bồn chồn và lo lắng cho những người đến không kịp. Thế mà sau khi đã đóng cửa máy bay rồi thì viên phi công trưởng đổi ý và thông báo là sẽ mở cửa máy bay ra để đón thêm những người đến trễ được vào.

Dù máy bay chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn đến Los Angeles đúng giờ. Nếu không thì những ai đi trễ phải ngủ lại ở phi trường. Nghe tin ấy, nhóm chúng tôi vui mừng, vỗ tay và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã can thiệp cho nhóm về chung mà không bỏ sót một ai.

2. Đọc Chuỗi Kinh Mân Côi là cứu các linh hồn:

Chiều ngày 31/10/2014, trong lúc nhóm chúng tôi đi xe bus dến vùng Czestochova nơi có bức ảnh làm phép lạ của Đức Mẹ Maria, thường được gọi là Black Madonna thì một số người trong nhóm cùng nhau đọc Chuỗi Kinh Mân Côi và hát những bài hát ca ngợi Đức Mẹ Maria. Bỗng dưng anh Huy, một người trẻ trong nhóm chúng tôi dùng micro trong xe để chia sẻ một cảm nghiệm mà anh vừa nhận được. Anh nói:

“Khi xe bus của nhóm chúng ta đi qua các nghĩa địa dọc đường thì con nhận được một thị kiến là các linh hồn rất vui mừng. Họ nhảy nhót và nói với con rằng:

‘Chúng tôi đã chờ đợi chiếc xe bus này rất lâu vì chỉ có những người trong xe bus này là cầu nguyện cho linh hồn chúng tôi mà thôi. Chúng tôi cảm ơn các bạn nhiều.’

Nói xong các linh hồn nhẩy nhót, vui mừng và bay theo xe bus của chúng ta.”

Sau khi nghe anh Huy kể thì ai ai cũng phấn khởi và hăng hái tham gia đọc kinh sốt sắng hơn trước.

3. Khi Chúa tuyển chọn thì ta chịu đau khổ và cần cầu nguyện để đền tội.

Môt người trẻ khác là anh Ngọc chia sẻ như sau:

“Con được nghe Chúa Giêsu nói với con rằng:

’Những kẻ trong nhóm này (nhóm hành hương) là những người được tuyển chọn. Họ chịu đau khổ vì họ đang đền tội của họ. Họ cần phải cầu nguyện, hy sinh và đọc kinh nhiều để đền tội. Họ cần phải lắng nghe tiếng Ta. Nếu con không nói cho họ biết để họ hy sinh và đền tội thì con sẽ phải trả giá máu thay cho họ.

Họ phải biết là chương trình của Cha Ta ban cho họ là một chương trình vĩ đại, vì thế họ không được phàn nàn về những cây thập giá của cuộc đời họ. Họ phải cảm tạ Thiên  Chúa đã ban cho họ những thập giá để được đền tội.'

Con run sợ khi nghe Chúa Giêsu nói như thế nên mồ hôi con chẩy ra đầm đìa. Từ lúc ấy đến nay, con cố gắng đọc kinh không ngừng. Và con thấy mình cần phải nói thẳng ra đây để mọi người biết mà siêng năng cầu nguyện thêm trong chuyến đi này.Con xin lỗi các cô bác anh chị nếu điều con nói đây có làm cho ai nghe mà buồn lòng.”

Cảm tạ Chúa và các linh hồn đã cho chúng con biết rằng khi đi hành hương là lúc chúng con được hành xác để đền tội cho bản thân và gia đình chúng con. Khi đọc kinh cầu nguyện là chúng con giúp đỡ cho các linh hồn được sớm giải thoát. Amen.

Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho cho chúng con vì tật phàn nàn và than vãn về những cây thập giá hàng ngày của  chúng con. Chúng con phàn nàn tức là oán trách Chúa mà chương trình của Chúa là hoàn hảo và có lợi ích cho linh hồn chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Amen.      

Kim Hà
9/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2670: Tưởng Niệm Ngày Giỗ Thứ 14 Của Cố Lm Slavko Barbaric (11/23/2014)
Cn 2658: Đếm Ơn Phước Chúa Tại Medjugorje (11) (11/18/2014)
Cn 2651: Đức Tin Cứu Người Cha Và Ban Ơn Gọi Cho Người Con (4) (11/13/2014)
Cn 2650: Ơn Chữa Lành Nhãn Tiền Từ Medjugorje (3) (11/12/2014)
Cn 2648: Nhóm Hành Hương Nhận Được Các Ơn Lành Đặc Biệt (2) (11/10/2014)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2014)
Thông Điệp Ngày 25/9/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (10/25/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2014 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2014)
Hạt Châu Ngọc (137) (10/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768