Tôi có chọn Chúa không??…
Lung Linh
Đoạn trích Tin mừng Chủ nhật 28 năm A nghe có vẻ chẳng mừng rỡ gì cả!!!
….Nhà vua bảo đầy tớ :
‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.
Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’
Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, gặp ai cũng mời hết , cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy :
‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’
Người ấy câm miệng không nói được gì.
Nhà vua liền bảo những người phục dịch :
‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài,
ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng !
Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Mới đọc xong, người ta dễ tưởng tượng cả một bầu trời u ám:
được chọn thì ít.
Suy tư này thậm chí có thể dẫn tới bỏ đạo…kíếm Giáo phái nào dễ chịu hơn.
Đây quả là một chủ đề gây ra nhiều thắc mắc khôn nguôi.
Hiểu theo nghĩa hẹp trước đây:
Chúa gọi khoảng 100 chú vào cùng một lớp tu nhưng chỉ khoảng 10 người được chọn làm linh mục. Quả thật gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít.
Người ta ca tụng linh mục là những người bền đỗ đến cùng.
Còn những tay tu xuất sẽ bị mang tiếng là nghe theo lời ma quỷ cám dỗ mà ra lấy vợ!!!! thế là các bà vợ mấy ông tu xuất mang tội có vẻ còn lớn hơn cả bà Eva !!! suy ra chuyện các ông tu xuất lấy vợ là chuyện đáng khinh bỉ!!!
May sao bây giờ hết rồi..vì hầu như xong đại học, mới vào tu….
Nhưng nếu hiểu theo nghĩa rộng thì Chúa của mình kẹt lắm.
Ông Chúa này không công bằng vô cùng.
Tất cả mọi người đều do ông ấy dựng nên, thế mà ông lại chọn một ít thôi còn phần đông lại bị loại trừ …
Hơn nữa, Ông Chúa này quá tàn nhẫn, quá ác hiểm.
Nếu không chọn thì thôi, đàng này ông Chúa còn giam vào ngục tối tăm, lo mà khóc lóc nghiến răng.
Khóc lóc nghiến răng còn đỡ…có đoạn Tin mừng khác còn khủng khiếp hơn:
Nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (Mc 9:48)
Ai chịu cho nổi cơ chứ.!!!
Ấy là chưa kể có phản ứng phụ nhãn tiền.
Ai được chọn thì vinh vang mình là khanh tướng..
Coi thường lũ con chiên…đặc biệt là rất dị ứng với bọn tu xuất…
Nhưng Thiên Chúa thực sự có phải vậy không??
Tất nhiên là không. Vì tư tưởng Thiên Chúa không giống như người phàm.
Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng méo mó do con người nghĩ ra mà thôi.
Vấn đề quan trọng không phải là Chúa gọi, Chúa chọn..
Mà chính là vấn đề TÔI CÓ CHỌN CHÚA KHÔNG ???
Chúa như người cha già khốn khổ chiều chiều ra cửa ngoài ngõ tâm hồn..mong tôi trở về để ôm tôi vào lòng..
Nhưng tôi có quyết tâm trở về với Chúa để chọn Chúa làm chủ đời mình không
- Chúa ở đâu để tôi trở về??
- Nhà thờ ư?
Tan lễ, Chúa chịu khó giam mình trong nhà tạm… tôi ra về và sống sao cho ngày càng khẳng định CÁI TÔI to tổ bố của mình!!!
- Chúa ở đâu để tôi trở về??
- Không đâu xa. Ngay trong tâm hồn mình.
- Trở về bằng cách nào ?
- Tin vào lời Kinh Thánh: (chỉ cần chọn 1 câu cũng đủ rồi – thí dụ như…)
Anh em lại chẳng biết rằng
thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?
Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần
chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.
Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, 1Cr 6:19
Không còn thuộc về mình…cũng có nghĩa là không còn thuộc về thế gian nữa
Không chạy theo lời khen, tiếng chê của thế gian nữa..
CÁI TÔI to tổ bố dần dần nhỏ lại…
Nói thì dễ lắm, nhưng thực hành mới quả là cam go..
Tuy nhiên, cam go không có nghĩa là không thể thực hiện được.
Sau nhiều ngày tháng quyết tâm lên đường tìm kiếm Chúa…
Đã có hàng trăm, hàng ngàn người rất bình thường, thậm chí là mang tiếng cù lần…
cũng đã nhận ra Sự hiện diện của Chúa trong lòng mình.
Đặc biệt là sức mạnh của Chúa kỳ diệu trong tâm hồn mình
Đây là bằng chứng hùng hồn nhất của việc:
Tôi chọn Chúa làm chủ đời mình.
|