CN 2599: AKITA, NHẬT BẢN ĐƯỢC CHỌN LÀ 1 TRONG 10 LINH ĐỊA
Nguồn: The 101 Times
Nữ tu Agnes Katsuko Sasagawa năm nay 82 tuổi và bà là một thị nhân được 5 Dấu Thánh. Bà còn được nhìn thấy thiên thần bản mệnh của bà và Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria đã hiện ra như người thật qua thánh tượng Our Lady of Akita. Mẹ đã khóc 101 lần từ ngày 4/1/1975 cho đến ngày 13/10/1982.
Nữ tu Agnes nói rằng cha linh hướng của bà là LM Yasuda vốn là vị linh mục thánh thiện, ngài chết vì vui mừng. Cha Yasuda là vị giám đốc linh hướng cho Sr. Agnes. Khi cha chết thì Sr ở bên cạnh cha.
Trước khi cha Yasuda chết thi ngài nhận được một lá thư từ Roma của Đức Giám Mục Tarcisio Isao Kikuchi thuộc giáo phận Nigata, Nhật bản mà giáo phận Akita là một phần trong đó. Đức Giám Mục báo tin cho cha Yasuda biết là Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng Akita được chọn là một trong 10 nơi hiện ra lớn nhất trên thế giới.
Đức Giáo Hoàng Phanxico mời Đức Giám Mục Kikuchi cùng tham dự vào việc đọc Kinh Mân Côi quốc tế. Các hàng giáo phẩm từ các linh địa Đức Mẹ Maria được mời để đọc kinh Mân Côi và tất cả được ghi trong phim để trở thành cuốn phim Quốc tế.
Trong ngày Đức Giáo Hoàng thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria vào ngày 13/10/2013 thì Akita và thế giới cùng hiệp thông để Thánh Hiến Thế Giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.
Khi cha Yasuda nhận được thư của Đức Giám Mục Kikuchi kể về sự tuyển chọn Akita của Đức Giáo Hoàng thì cha Yasuda qua sức vui mừng rồi cha vui vẻ nói:
‘Bây giờ, cuối cùng thì tôi có thể chết được rồi.”
Thế là chỉ chưa được 2 tháng sau thì ngài qua đời trong hương thơm thánh thiện. Trên khuôn mặt của người quá cố vẫn còn có một nụ cười tươi tắn và ánh sáng rạng ngời.
Kim Hà 21/9/2014
|