MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2595: Vừa Có Phép Lạ Chữa Lành Tại Medjugorje
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 9-2014

CN 2595: VỪA CÓ PHÉP LẠ CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: Crownofstars

Tại Medjugorje vừa xẩy ra một phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị liệt.

Một phụ nữ người Ý tên là Gigliola Candian làm chứng rằng bà ta được Chúa chữa lành bịnh tê liệt tại linh địa Medjugorje vào thứ Bẩy ngày 12/9/2014 vừa qua.

Người phụ nữ 48 tuổi ở vùng Fosso, gần thành phố du lịch nổi tiếng Venice, nước Ý. Bà nói rằng bà đã chịu đau khổ với bịnh tê liệt từ 10 năm qua và bà phải ngồi trên xe lăn. Bà tâm sự:

“Tôi chấp nhận bịnh tật và chưa bao giờ xin Chúa Giêsu hay Đức Mẹ Maria chữa lành cho bịnh của tôi.”

Bà Gigliola tiếp tục:

“Tôi đang cầu nguyện với một nhóm người trong nhà thờ Medjugorje thì Chúa Giêsu nói trong trái tim tôi rằng:

“Con có tin tưởng Ta không?”

Tôi đáp:

“Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa!”

Thế là Chúa Giêsu ra lệnh:

‘Vậy thì con hãy bước đi!”

Bỗng dưng tôi cảm thấy có luồng khí nóng và những cảm giác tê tê lạ lùng ở nơi đôi chân và tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa ở trước mặt tôi. Từ đó, tôi hiểu rằng tôi có thể bước đi và tôi đứng lên được.”

Từ khi trở về nhà, bà Gigliola kể rằng bà tiếp tục có thêm sức mạnh; sức khỏe bà ngày càng tiến triển. Bây giờ bà có thể đi bộ hàng ngày mà không cần xe lăn nữa.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn tình yêu của Chúa. Xin Chúa chữa lành hồn và xác cho tất cả những người bịnh trong gia đình chúng con và trên thế giới. Chúng con tín thác nơi Chúa! Amen. 

Kim Hà
18/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2620: Cảm Nghiệm Mặt Trời Quay Ở Medjugorje (10/4/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/9/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2014 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/8/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (9/25/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2585: Thị Nhân Vicka Được 50 Tuổi (9/11/2014)
Cn 2582: Mừng Sinh Nhật Của Đức Mẹ Maria (9/9/2014)
Video Clip: A Time For Miracles, Phép Lạ Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje (9/9/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/8/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768