Chưa chắc tôi đã được một đồng
Lung Linh
Trích Tin mừng CN 25 năm A… theo thánh Mat-thêu chương 20
Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’
Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.
Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.
Nếu hiểu Thiên Đàng là nơi thưởng kẻ lành, thì ắt là người được thưởng một đồng, người được thưởng 10 đồng…tùy công phúc của từng người.
Thí dụ như dụ ngôn nén bạc.
Sinh lợi 10 nén thì được quyền cai trị 10 thành.
Sinh lợi 5 nén thì được quyền cai trị 5 thành.
Phải khác nhau chứ. Nghe nói thánh Têrêsa Hài Đồng đã đưa ra hình ảnh những ly to, ly nhỏ để diễn tả hạnh phúc nhiều, ít khác nhau…trên Thiên đàng.
Thế còn vấn đề một đồng thì sao???
Không lẽ phân biệt đồng lớn đồng nhỏ????
Chắc chắn là không thể… vì lúc đó, chỉ có một loại đồng tiền Roma duy nhất được khắc hình hoàng đế Ceasar.
Mà nếu tất cả đều được một đồng thì ai còn muốn cố gắng hy sinh lập công phúc nữa ???
Làm gì còn lễ Kính đại thánh, lễ Nhớ các thánh nhỏ ???
Thế thì chỉ cần sống tà tà..ai sao tôi vậy..
miễn sao đừng để tới giờ chết …mà còn mang tội trọng
thì hy vọng sẽ được một đồng như Chúa đã hứa…
Nhưng như vậy lại nghe có vẻ không ổn chút nào..
Vấn đề là: nên hiểu một đồng thế nào đây?
Chắc chắn phải loại trừ cách hiểu một đồng theo nghĩa đen như là phần thưởng mai sau…
Mà chỉ có thể hiểu một đồng theo nghĩa tâm linh mà thôi.
Có nhiều cách hiểu khác nhau.
Tamlinhvaodoi hiểu rằng: một đồng đó chính là nhận ra sự hiện diện của Chúa thực sự sống động trong lòng mình…
Không cần biết tôi bao nhiêu tuổi…
Không cần biết tôi đã giữ đạo bao nhiều ngày…
Không cần biết tôi đã theo Chúa bao nhiêu tháng…
Không cần biết tôi đã hoạt động tông đồ bao nhiêu năm…
Không cần biết tôi giảng tĩnh tâm bao nhiều lần…
Nhưng nếu tôi chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa thực sự sống động trong lòng mình…
Thì đáng buồn thay..
Tôi vẫn chưa nhận được một đồng quý báu như viên ngọc quý
Và như vậy tôi vẫn còn trắng tay
Hay nói cách khác..tôi với Chúa vẫn còn nghìn trùng xa cách..
Quả thật, dù tôi có làm gì đi nữa
Dù tôi đã lập công phúc chất ngất như núi
Dù tôi đã hy sinh quên mình…để phụng sự Chúa,
Nhưng nếu tôi chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa thực sự sống động trong lòng mình…để tập sống trong Ngài…
Thì chưa chắc sẽ nhận được một đồng.
Nói mạnh mẽ hơn:
Tôi chắc chắn chẳng nhận được một xu.
|