CN 2584: XIN CHÚA BẢO VỆ HOA KỲ
Hôm nay 11/9/2014, mọi người trên đất nước Hoa Kỳ đều bùi ngùi tưởng niệm và cầu nguyện cho linh hồn những nạn nhân đã chết đột ngột trong biến cố khủng bố kinh hoàng xẩy ra cách đây 13 năm.
Xin mọi người hãy dùng thì giờ để cầu nguyện nhiều hơn cho linh hồn các nạn nhân được giải thoát, cho gia đình họ luôn bình an, cho chính phủ, giới lập pháp và mọi người dân của Hoa Kỳ biết đặt Chúa trên hết mọi sự và thờ lạy tôn vinh Chúa để được Ngài bảo vệ và chúc phúc.
Một người được ơn tiên tri đã nói:
"Các tai họa xẩy ra không phải là do sự trừng phạt của Chúa. Tai họa xẩy ra vì đó là hậu quả tự nhiên mà chúng ta chọn lựa. Chúng ta quyết định về số phận của mình và sẽ đối diện với những sự thiện hay sự ác mà chúng ta tạo ra.
Khi chúng ta từ chối Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa thì đó là nguyên nhân chúng ta chịu hậu quả xấu. Nếu như chúng ta luôn sống theo ý Chúa và thần phục Ngài thì những rủi ro, thiên tai và chiến tranh sẽ không xẩy ra.”
Nhà thần bí Maria Esperanza cũng đã nói:
"Tôi nghĩ sẽ có một số tai họa đến nhưng tôi không muốn nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta và trao quyền lực cho ma quỷ hoặc cho loài người. Một thời kỳ khó khăn sẽ đến nhưng mọi sự sẽ tốt lành vì Chúa Thánh Thần sẽ ban ánh sáng và hồng phúc của Chúa để soi sáng cho một số người và họ sẽ ao ước công lý trên thế giới. Chân lý và sự nhận biết Chúa Giêsu cùng tình yêu của Chúa sẽ tồn tại mãi trong mọi thời đại. Đó là niềm hy vọng cho loài người. Sẽ có một thời kỳ mà con người cần quyết định.”
Bà Esperanza nói rằng bà cảm thấy có sự thiếu thăng bằng ở trong lòng của trái đất. Bà nói:
“Hãy cẩn thận, đặc biệt khi tất cả chúng ta cảm thấy được bình an. Nước Nga sẽ hành động theo một đường lối đáng ngạc nhiên khi mà chúng ta không để ý đến. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm vì có một biến cố lớn sắp xẩy ra. Con người đang tự trừng phạt mình vì "cái tôi" quá lớn, vì những hành động thiếu bác ái, vì sự mù quáng của lương tâm."
Chắc chắn những ai sùng kính Đức Mẹ Maria thì sẽ được Mẹ bảo vệ. Chúng ta cần thanh tẩy chính mình bằng Bí tích Hòa Giải để trở thành ánh sáng của thế giới. Có thể một biến cố lớn như vụ khủng bố 911 sẽ lại xẩy ra.
Lịch sử luôn lập đi lập lại. Bây giờ lực lượng Hồi giáo như ISIS đang làm công việc của al Qaeda, rồi cắt đầu một số ký giả người Mỹ đã bị bắt. Họ làm những điều tàn bạo này nhân danh tôn giáo.
Lạy Chúa, Xin tha thứ và thương xót thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và toàn thể nhân loại chúng con. Xin Chúa bảo vệ và chúc phúc cho tất cả chúng con nhất là trong ngày lễ tưỏng niệm cuộc khủng bố kinh hoàng 911 này. Amen.
Kim Hà 11/9/2014
|