THA
(CN XXIV TN, năm A – Mt 18:21-35)
Con phải tha thứ mấy phen Có phải bảy lần là đủ rồi chăng? Bảy lần tha vẫn chưa xong Bảy mươi lần bảy mới mong Nước Trời
Nghĩa là tha suốt cuộc đời Mọi nơi, mọi lúc, mọi người, bất phân Điều to, nhỏ; lẽ thiệt, hơn Cứ tha tất cả, cứ quên mọi điều
Tha người, mình được tha nhiều Đó là thập giá vác theo Chúa Trời Thế gian đã ghét Chúa rồi Ai bước theo Ngài cũng bị ghét ghen (1)
Chuyện đời như thế tất nhiên Thôi thì tha hết cho thêm nhẹ lòng Giêsu bị giết thê lương Mà vẫn thật lòng tha kẻ nhẫn tâm (2)
Ngài cho rằng bởi họ lầm Thế nên Ngài vẫn vô vàn xót thương Lạy Ngài vô thủy vô chung Xin cho con biết thật lòng thứ tha
TRẦM THIÊN THU (1) Ga 15:18. (2) Lc 23:34.
|