CN 2583: MẸ NHẬN HOA HỒNG NGỌT ĐƯỜNG TRONG BÁNH SINH NHẬT
Nguồn: Crownofstars
Thị nhân Mirjana cũng nói về Sinh nhật “riêng tư” của Đức Mẹ Maria trong một cuộc phỏng vấn với tác giả Jan Connell, trong tác phẩm Visions of the Children, tạm dịch Thị Kiến của những người trẻ như sau:
Trong những ngày đầu của buổi hiện ra, Đức Mẹ Maria rất dịu dàng đối với những sự lo sợ của sáu thị nhân. Mẹ cũng tỏ ra nhẹ nhàng về những nỗi thống khổ riêng tư mà mỗi thị nhân phải gánh chịu. Đức Mẹ Maria nói với các thị nhân rằng:
“Các con có biết ngày sinh thật sự của Mẹ là ngày 5 tháng 8 không?”
Các trẻ trả lời là không vì họ không được biết chi tiết ấy. Đức Mẹ Maria nói tiếp:
“Liệu các con có muốn tặng cho Mẹ vài món quà sinh nhật gì không?”
Thị nhân Jacov buồn bã than van:
“Thưa Mẹ yêu dấu, con không có tiền!”
Đức Mẹ Maria mỉm cười một cách vui vẻ và nói rằng:
“Ồ, Jacov, đứa con nhỏ bé nhất của Mẹ, con không cần có tiền để mua quà sinh nhật cho Mẹ. Tối nay, khi con về nhà, dù con cảm thấy lòng mình thế nào đi nữa thì con đừng nói về những nỗi đau trong trái tim con, mà hãy chạy ra ngoài trời, và nhìn lên Thiên Đàng và hét lên:
“Tất cả là dành cho tình yêu của con đối với Chúa, ôi Chúa Giêsu yêu dấu.”
Mirjana nói rằng vào buổi tối hôm sau khi ở trên đồi hiện ra, Đức Mẹ Maria cám ơn Jacov vì món quà của em ấy dâng lên Chúa Giêsu trong tối hôm trước.
Vào đúng ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria thì Mirjana nói rằng Jacov “rất vui sướng hân hoan”. Em ấy có hàng tỷ món quà dâng lên Đức Mẹ Maria. Bản chất của em Jacov là hay mắc cở và bối rối, nhưng bé Jacov khó có thể giữ thinh lặng trong buổi cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi dài trước buổi hiện ra của Đức Mẹ Maria.
Cuối cùng khi giờ Mẹ đến, một luồng ánh sáng chớp bật báo tin sự xuất hiện của Nữ Vương Thiên Đàng và Trái Đất. Khi Jacov nhìn thấy Đức Mẹ Maria thì em ấy giơ tay lên và cầm được áo Đức Mẹ, rồi em hét lên:
“Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ, hỡi Mẹ yêu dấu!”
Nói xong thì Jacov rớt xuống nền đá vừa mắc cở, vừa lo sợ. Mirjana nói rằng Mẹ cúi xuống và nâng đỡ em Jacov đứng lên rồi Mẹ cầm bàn tay nhỏ bé của em và hôn tay em.
Còn thị nhân Marija cũng nói đến sinh nhật của Đức Mẹ Maria nhưng không nhắc đến ngày nào khi cô ta thăm vùng Manchester vào năm 2004. Trong phần cảm nghiệm thì cô Marija giải thích:
“Có lần Đức Mẹ Maria nói rằng chúng tôi có thể mừng sinh nhật của Mẹ. Thế là cả nhóm cầu nguyện của chúng tôi đặt mua một bánh sinh nhật và đem bánh lên đỉnh núi Krizevac, tức là núi thánh giá. Lúc đó đã là 11:30 giờ khuya rồi. Đức Mẹ Maria có nói là Mẹ sẽ hiện ra. Các bạn có thể tưởng tượng cảnh chúng tôi mang cái bánh sinh nhật và trèo núi trong 45 phút không? Tuy nhiên chúng tôi làm điều ấy với một niềm vui lớn lao.
Trong lúc Mẹ hiện ra thì chúng tôi hát ‘Happy Birthday’ mừng Mẹ. Chúng tôi tạo ra cái bánh có nhiều hoa hồng bằng đường. Chúng tôi còn có ý tưởng lấy một hoa hồng được làm bằng đường để dâng lên cho Đức Mẹ.
Thế là Mẹ nhận cái hoa hồng bằng đường. Chúng tôi nói rằng thật là không thể tưởng tượng được khi Đức Mẹ Maria đem hoa hồng bằng đường ấy lên Thiên Đàng.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trèo lên đồi núi để nhìn xem nếu chúng tôi có thể nhìn thấy cái hoa hồng ở đâu đó. Chúng tôi rất vui mừng khi không thấy hoa hồng ở trên núi, thế là ai nấy vui sướng trong lòng. Chúng tôi đã ăn hết cái bánh sinh nhật. Đó là một cái bánh lớn. Đến cuối buổi hiện ra và cuối buổi cầu nguyện thì cái bánh trở nên ngon ngọt vì chúng tôi quá mệt và đói bụng. Và chúng tôi rất vui mừng.”
Kim Hà 10/9/2014
|