Hiệp nhất cùng Thượng Đế
Lung Linh
Nhận ra sự hiện hữu của Thượng đế
Một kẻ cầu đạo thỉnh ý Linh Sư:
Thưa thầy, con có thể làm gì để nhận ra sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa?
Linh Sư trả lời cách cả quyết:
Hãy thanh tấy tâm hồn con bằng chiêm nhiệm,
chứ đừng bôi nhọ chúng bằng những diễn từ đạo giáo.
Hướng vể những môn đệ trí thức, ngài nói thêm với vẻ châm biếm:
Đừng vắt óc ra để giải thích lời Chúa mà cần phải tập trung cái nhìn để nhận ra Chúa thực sự sống trong mình.
Tìm Chúa trong tĩnh lặng
Muốn hội nhập với Thượng Đế, phải sống trong tĩnh lặng.
Đệ tử nêu ước nguyện:
- Thưa thầy, con muốn tìm kíếm Thượng Đế trong kinh nguyện.
Linh Sư đáp:
- Ước nguyện của con là phi lý.
- Thưa thầy, tại sao vậy?
- Bởi vì nếu con cầu nguyện như một tôi tớ trước một ông chủ
Hoặc tệ hại hơn, đọc kinh rang rang hay hát ngợi khen Ngài vang trời…
nhưng tâm hồn rỗng không hoặc vẫn nghĩ đủ mọi thứ trên đời…khiến tâm hồn con xao động. Con sẽ chẳng bao giờ gặp Ngài.
Con hãy tìm kiếm sự thinh lặng nội tâm…
Như thế, Thượng Đế sẽ tỏ mình ra cho con, và con sẽ cùng Người nên một.
Chúa sống trong ta
Một vị giảng thuyết không ngừng điệp khúc:
- Chúng ta phải đem Thiên Chúa vào trong đời sống chúng ta.
Linh Sư phản bác:
- Thiên Chúa vẫn hiện diện trong đời sống.
Việc quan trọng của chúng ta chỉ là nhận ra sự hiện diện của Người.
Thánh Phaolô xác quyết điểu này,
“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống,
mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.
Nước trời không có chỗ chứa cho 2 người.
Lần kia đệ tử thắc mắc:
- Thưa thày, tại sao Lạy Chúa, lạy Chúa...không được vào nưóc trời..
- Vì nước trời không có chỗ cbứa cho 2 người
- Có nghĩa là sao ạ?
- Vì con người tự nhận mình là tôi tớ đối ông ông chủ Chúa..
nên mới thân thưa: Lạy Chúa..Lạy Chúa..
- À, con hiểu rồi, người ta thích phân biệt Chúa ra Chúa, tôi tớ ra tôi tớ ..
như vậy rõ ràng là 2… chứ không thể là một!!!!
- Đúng vậy. Con nên nhớ:
Nước trời không có chỗ chứa cho 2 người.
HỌP NHAU CẦU NGUYỆN..
SAO CHẲNG THẤY THẦY ĐÂU!!!
Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy,
thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18:20)
LUNG LINH
|