CN 2575: HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE RỒI ĐƯỢC CHỮA LÀNH Nguồn: Spiritdaily.com
Trong ba năm, anh Andrea de Luca chịu những cơn đau khủng khiếp nên anh phải ngồi xe lăn. Trong một Thánh Lễ tại Medjugorje thì anh cảm thấy có một luồng nóng mạnh mẽ, khi trở về nhà thì anh nghe một tiếng nói bảo anh hãy ra khỏi xe lăn và bắt đầu bước đi. Vậy là anh đi được như trước khi bịnh. Các bác sĩ Y Khoa đều xác nhận là anh nhận được ơn chữa lành mà họ không thể giải thích được.
Anh Andrea de Luca, 21 tuổi, đến từ vùng Castellammare di Stabia, nước Ý. Anh sống trong bịnh tật và đau khổ triền miên trên chiếc xe lăn trong suốt ba năm trường cho đến khi anh đi hành hương Medjugorje và được Chúa chữa lành tai nơi ấy.
Hai bác sĩ đang chữa trị cho anh Andrea là Dr. Anastasio Tricarico vốn là bác sĩ dạy về ngành Xương tại Đại Học Naples và Dr. Pasquale Guida, cũng là một bác sĩ ngành Xương ở Naples, đều làm chứng rằng anh Andrea de Luca được chữa lành một cách lạ lùng mà không thể giải thích theo Y Khoa được.
Một phóng viên cũng là tác giả người Ý là ông Paolo Brosio vừa viết xong một tác phẩm là “Ray of Light”, tức là Tia Ánh Sáng, ông tìm hiểu những bức hình quang tuyến trước khi lành bịnh và sau khi lành bịnh thì ông thấy những điều lạ kỳ: các khúc xương trước đó bị gẫy và mất đi thì nay lại có đầy đủ.
Cuộc chữa lành của anh Andrea bắt đầu từ một tượng Đức Mẹ Maria ở Medjugorje.
Dr. Pasquale Guida kể cho đài truyền hình RAI của người Ý rằng:
“Một hôm, có một thanh niên đi xe đạp đến chào tôi: ‘Xin chào bác sĩ.’ Tôi không thể tin rằng anh ấy chính là Andrea, một bịnh nhân mà tôi đã chữa trị trong suốt 3 năm.”
Tháng 9 năm 2009, anh Andrea de Luca và cha mẹ cũng đi hành hương tới Medjugorje. Đó là niềm hy vọng cuối cùng vì họ đã chạy chữa khắp nơi cho con trai họ mà không có kết quả gì. Một buổi chiều tối, Andrea ra ngoài vườn ở nơi nhà trọ của gia đình anh. Anh chia sẻ với tờ báo tiếng Croatian rằng:
“Tôi không thể ngủ được nên cho xe lăn ra ngoài sân, rồi tôi làm dấu thánh giá và bắt đầu cầu nguyện. Thế rồi đầu của tượng Đức Mẹ ở trước mặt tôi bỗng dưng sáng rực lên. Đó là một luồng ánh sáng đẹp đẽ mà tôi không thể diễn tả được. Tôi sợ quá và cho xe lăn đi vào nhà. Xong tôi mời cha mẹ ra ngoài chiêm ngắm. Cha mẹ tôi cũng thấy ánh sáng phát ra từ tượng của Mẹ, một tia sáng từ trái tim Mẹ, một tia sáng khác từ chân của Mẹ.
“Sau đó, tôi gặp gỡ một vị nữ tu, bà khuyến khích tôi:
“Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu. Hãy xin Chúa lấy đi bịnh tật của con.”
Ngày hôm sau, tôi đi dự Thánh Lễ và cầu nguyện một mình. Tôi cảm thấy có một luồng nóng ở sau lưng của mình.”
Vì sợ nên tôi không dám rời xa cái nạng gỗ. Khi trở về Ý, tôi đợi lấy hai nạng từ trên xe bus xuống nhưng tôi nghe có tiếng nói trong tim:
‘Con là tông đồ của Mẹ. Hãy bước đi và mang ánh sáng của Mẹ.’
Từ đó cho đến nay, tôi không còn cái đau đớn khủng khiếp của ba năm vừa qua nữa. Tôi chờ đợi suốt 5 năm để bắt đầu chia sẻ cảm nghiệm của mình. Các bác sĩ chữa trị cho tôi đều phải xác nhận rằng đây là phép lạ Chúa ban cho tôi. Con tạ ơn Chúa chữa lành cho con. Amen."
Kim Hà 2/9/2014
|