CN 2559: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
Trong cuộc sống, chắc hắn ai trong chúng ta cũng có những giây phút vui mừng và thất vọng, những hạnh phúc và đau khổ. Là người Kitô hữu chúng ta học được gương lành của Chúa Giêsu Kitô và của các thánh nên luôn biết tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Vì thế, dù bị vùi dập khổ đau, dù đối diện với những cuộc bách hại khủng khiếp, dù gươm súng đe doạ, dù bị đánh gục ngã, dù cái chết cận kề, người Kitô hữu vẫn mang một niềm hy vọng và lạc quan và sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ.
Trong cuộc đời khi gặp khổ đau, tôi thường tìm đọc gương các thánh để có thêm đức tin và niềm hy vọng. Những lúc tim mình đau đớn thổn thức, tôi luôn sốt sắng cầu nguyện vì đó là phương thức hữu hiệu nhất để xin ơn Thánh Chúa và để được Thiên Chúa chúc phúc.
Tôi được đánh động nhất bởi những lời nói sau đây:
1. Từ Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm “Đường Hy Vọng”:
“Cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng, vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.”
2. Một lời nói:
“Khúc nhạc tuyệt vời không ở nhạc khí mà ở trong tâm hồn người nghệ sĩ. Để chứng minh, khi cây đàn quý bị mất cắp, người nhạc sĩ đã dùng cây đàn tầm thường để tấu lên ca khúc tri ân. Sứ mệnh của người Kitô hữu là trình diễn khúc nhạc “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Cho dù hoàn cảnh thuận tiện hay bất lợi, chúng ta cũng phải chứng minh Thiên Chúa là tình yêu.”
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và bảo vệ những người Kitô hữu ở vùng Trung Đông và ở dưới chế độ Cộng Sản. Xin Chúa ban cho họ sự bình an và tình yêu của Chúa để họ can đảm đối diện với những gian nguy và hiểm nghèo trong cuộc sống.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con ơn Thánh và đức tin mạnh mẽ, xin Chúa mở miệng chúng con để chúng con luôn biết cảm tạ và ngợi khen Chúa trong mọi tình huống vui buồn của cuộc đời. Amen.
Kim Hà 24/8/2014
|