Lm Giuse
Nguyễn Hữu An
Nhà Thờ
Kim Ngọc
Hàm Thắng
– Hàm Thuận Bắc
Bình Thuận
– Việt Nam
ĐT: 0918.579145
Email: chahuuan@gmail.com
THƯ XIN GIÚP ĐỠ XÂY NHÀ MỤC
VỤ - GIÁO LÝ
Kính thưa:
Quý Ân
Nhân
Tôi là Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh
xứ Kim ngọc, Giáo phận Phan thiết, xin mạo muội
viết thư này xin Quý
Vị giúp đỡ.
Tôi nhận Giáo Xứ Kim Ngọc ngày 23.4.2009, cho đến hôm nay đã hơn 5 năm.
Trong suốt thời
gian vừa qua, tôi đã dành
nhiều thời gian đi thăm
bà con trong xứ. Đi hết mọi hang cùng ngõ hẻm, đặc biệt là những gia đình nghèo,
các bệnh nhân, các nguời
già có hoàn
cảnh khó khăn. Tôi nhận thấy
rằng,
Kim Ngọc là một xứ đạo có truyền thống xa xưa, đa
phần bà con giáo dân vẫn
còn nghèo khó thiếu thốn và gặp
nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế. Đàn ông
làm ruộng, phụ nữ trồng rau xanh, thanh niên
nam nữ đi làm phụ
hồ, thợ xây, làm công
nhân tại các khu công
nghiệp. Rất nhiều
gia đình chỉ có mãnh
vườn nhỏ
200-300m2 để trồng rau xanh, thu
nhập tạm sống qua ngày nên rất chật
vật để nuôi con cái đi
học.
Giáo xứ Kim Ngọc nằm trên đại bàn 5 xã: Xã
Hàm Thắng, Xã Hàm Nhơn,
Xã Hàm Đức,Hàm liêm, Phú long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. Giáo xứ có
3.200 giáo dân trong 27.000 dân địa phương với diện tích trải rộng trên 30km2.
Giáo xứ được
thành lập cách đây 266 năm.Thế kỷ 17, Giáo Hội Công Giáo Việt
Nam bị bắt hại khốc liệt dưới triều đại các vua chúa
nhà Nguyễn. Có nhiều Vị Thánh Tử Đạo trong thời kỳ này. Do bị bách hại tàn khốc nên người tín hữu từ
các tỉnh Quãng Ngãi, Bình
Định Quãng Bình đến Phan thiết lập nghiệp. Tin mừng đựơc
rao truyền tại đây từ năm 1650-1680.
Các tín
hữu chạy trốn các cuộc bắt đạo là những hạt lúa Tin Mừng đựơc Thiên Chúa gieo vào
miền đất mới. Giáo xứ Kim Ngọc
được thiết
lập từ năm 1748. Từ chiếc nôi Kim ngọc và một vài
họ đạo cổ xưa khác đã lan toả các cộng đoàn để hình thành giáo
phận Phan Thiết ngày nay.
Mặc
dù là một
xứ đạo có truyến thống xa xưa, nhưng Kim Ngọc vẫn là xứ đạo
nghèo. Dân chúng làm ruộng, trồng rau chỉ đủ
sống qua ngày.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều.
Trải
Qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cơ sở của Nhà Thờ bị
phá huỷ nên hư hỏng
nặng.
Sau năm 1975, chính
quyền đã chiếm dụng đất đai
của giáo xứ, tịch thu các phòng
học giáo lý làm trụ
sở hợp tác xã. Mãi
đến năm
2008 họ mới trả lại đất đai
Nhà Thờ.
Cho đến năm 2006, giáo xứ xây
được một
ngôi nhà thờ mới. Các phòng giáo lý
xây dựng hơn 100 năm qua, nay đã xuống cấp trầm trọng. Nhà xứ cũng
mới xây lại năm 2009.
Hiện tại, mới chỉ có 2 phòng học
giáo lý, mà Giáo xứ
có 450 em thiếu nhi,
chia ra 12 lớp nên các
em phải học “theo ca” mỗi tối. Ngày Chúa Nhật các em học
ngoài trời, mưa to gió lớn thì đành
chịu phải vào bên trong
Nhà thờ.
Giáo xứ có nhiều đoàn thể như Lêgiô, Phan Sinh
Tại Thế, Mến Thánh Giá Tại Thế,
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Ca Đoàn,
Giáo Lý Viên,
Giới Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Thiếu Nhi, Giới Trẻ. Nhiều sinh hoạt đạo đức nhưng không có cơ sở
làm nơi hội họp, học hành.
Vì vậy tôi đã quyết định xây dựng nhà Mục vụ - Giáo lý để
làm các phòng
học giáo lý cho thiếu
nhi, sinh
hoạt các hội đoàn, ca đoàn tập hát, dạy giáo lý hôn
phối, dự tòng và hội
trường để
tổ chức khóa đào tạo
cho giáo xứ, giáo hạt và giáo
phận.
Nhà Mục Vụ
- Giáo Lý có gồm tầng
trệt và tầng lầu.
-
Phòng học: 5 phòng để dạy Giáo ý cho thiếu
nhi và
sinh hoạt hội đoàn, ca đoàn tập hát.
-
1 Phòng thuốc đông y, châm cứu, phát thuốc cho các bệnh
nhân nghèo.
-
1 Phòng dành cho Cha Phó.
-
Hội trường: dùng để đào tạo các khóa
huấn luyện cho các hội
đoàn và sinh hoạt chung.
Diện tích : 600m2
Chi phí: 600m2 x 3.500.000đ = 2,100,000,000đ
Chi
phí xây dựng
rất lớn mà giáo dân
thì khó khăn. Bà con giáo dân
chỉ đóng góp công lao động.
Mong Quý Ân Nhân thương giúp cho Giáo
xứ chúng tôi.
Nhà Mục Vụ - Giáo Lý rất cần
thiết cho Giáo xứ trong
những sinh hoạt đạo đức.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội, Bổn mạng Giáo xứ, xin Chúa ban cho
quý Ân Nhân
sức khỏe và nhiều niềm vui phục vụ.
Chúng tôi luôn nhớ
đến Quý Vị trong lời cầu nguyện, thánh lễ, kinh hạt hàng ngày.
Kim Ngọc ngày 15.8.2014
Kính thư
Lm Giuse Nguyễn
Hữu An
|