CẢM TẠ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu
Kể từ ngày tôi được định cư trên miền đất tự do USA, sau 17 năm sống lây lất trong đời tỵ nạn tại Philippine, tôi đựợc sống an lành qua những lời Cầu Bầu của Mẹ Maria. Vì thế, mỗi năm cứ đến ngày lễ Mừng Mẹ Lên Trời, tôi đều sắp xếp tặng cho mình một chuyến Hành Hương để Kính Viếng Mẹ.
Thường thì tôi thích đi tham dự những ngày Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức vào tháng tám hằng năm ở Missouri để cùng nhóm bạn hữu chung một Lời Kính Cảm Tạ Tôn Vinh Chúa và Mẹ Ngài.
Đối với tôi, cuộc sống nếu chỉ là những ngày tháng êm trôi và nếu không có những biến động xảy đến trong đời sống mình; thì có lẽ tôi sẽ không nhận ra những phép lạ đặc biệt Mẹ Maria đã làm cho tôi trong những giờ phút nguy nan.
Hôm nay trong tâm tình chuẩn bị mừng Lễ Vọng Mẹ Lên Trời, tôi muốn xin chia sẻ cảm nghiệm mới nhất mà Mẹ Maria đã chuyển cầu cứu tôi thoát nạn trong những ngày vừa qua ở Portland Oregon, khi tôi đến đây để tham dự khóa Linh Thao 2014 và kính viếng Linh Địa Đức Mẹ Sầu Bi tọa lạc nơi đây.
Tôi còn nhớ từ lúc còn thuở ấu thơ như một người con cái Chúa, tôi đã được nghe biết về Mẹ Maria qua Ơn Đức Bà phù hộ các Giáo Hữu. Và tôi rất thích hai lời nguyện sau một là trong Kinh Hãy Nhớ:
"Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ chẳng nhận lời...". Và hai là trong Kinh Kính Mừng:" Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen".
Tuy vậy, cuộc sống đời thường không phải lúc nào cũng thuận lợi, để ta dễ dàng nhận biết sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Và tôi tin là tất cả mọi chuyện xảy đến với tôi như đều được ơn trên sắp đặt, để đíều đó có thể xác tín thêm lòng tin tuởng cho mình.
Và như một trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên mà tôi được tham dự buổi tĩnh tâm với cha Linh Hướng Nguyễn Trọng Tuớc lần này. Khi bắt đầu buổi khai mạc, ngài cứ lập đi lập lại về vai trò quan trọng của Đức Mẹ trong những năm tháng cuối đời của St. Ignhaxio. Và nhắc nhở riêng với các khoá sinh là:
"Cần phải khẩn cầu nhíều với Đức Mẹ trong cuộc chiến Nội Tâm Thiêng Liêng để có kết quả cho mỗi người". T
rong tinh thần suy niệm ấy và trong suốt khoá LT 2014 này, tôi cảm nghiệm được là có Mẹ tôi sẽ luôn an tâm vững chí trên mọi nẻo đường đời.
Trên đường về nhà, người chị lái xe chở tôi đã bị lạc tay lái, xe leo lên ghềnh đá tưng lên xuống, xe bị hư bánh truớc và trầy truạ hết bên phiá chỗ tôi ngồi nhưng hai chị em thoát nạn; vì khi lên xe tôi đã đọc kinh dâng Mẹ với Lời Kinh Mân Côi và Kinh Hãy Nhớ. Bích Thuỷ, 14/8/2014
|