CN 2478: QUA THÁNH GIÁ ĐẾN VINH QUANG
Trong những tuần tĩnh tâm về việc Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi nhận thấy LM Phạm Quốc Hưng, DCCT là một linh mục có lòng yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Ngài giảng thuyết với trọn cả lòng nhiệt thành và vì thế đã đánh động cử tọa của ngài.
Nguyện xin Chúa chúc phúc lành cho cha Hưng, cho tất cả các linh mục và những người yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria.
Tôi xin được tóm lược những gì mà tôi còn nhớ sau khi nghe cha Hưng giảng:
Tầm quan trọng của Thánh Giá và Đàng Thánh Giá chưa được mọi người coi trọng. Có 3 lý đo mà hiện nay giáo hội và con người suy đồi:
1. Coi thường và hạ giá Thánh Giá. Họ không hiểu được ý nghĩa và mầu nhiệm cứu độ của thập giá. Nếu những ai hiểu được mầu nhiệm cao siêu của thập giá thì sẽ hiểu được mọi sự khác. Chúa Giêsu đã nói:
“Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Ta.”
2. Chối bỏ sự khôn ngoan của thánh giá, không ăn chay, không tôn trọng thánh giá, không chấp nhận vác thánh giá. Các thánh trẻ như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Giêrado là những vị thánh trẻ đã yêu mến và tôn vinh thánh giá của Chúa Kitô nên trong các tượng của các ngài thường thấy có cây thánh giá trên tay.
Trong lúc đi đàng thánh giá, mọi người thường đọc lời kinh quan trọng này sau mỗi chặng đàng thánh giá:
”Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. “
3. Đa số người Công giáo nói và hành động không giống như những người có đạo.
Hãy luôn nhớ 3 dấu chỉ:
Ai hằng nhớ đến Ta nhất? Ai luôn làm những điều tốt lành nhất vì Ta? Ai chịu đau khổ vì Ta? Đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là mầu nhiệm Thập Giá."
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã thương yêu chúng con nhiều đến nỗi chịu đau khổ và chịu chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, chúng con yêu mến Chúa, thờ lạy Thánh Tâm và Thánh giá Chúa. Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà 27/6/2014
|