MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2474: Lời Tiên Tri Của Thánh Padre Pio
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 6-2014

CN 2474:  LỜI TIÊN TRI CỦA THÁNH PADRE PIO

Nguồn: Spiritdaily.net

Theo lời kể của ông cụ Donal Enright, 93 tuổi, người Ái Nhĩ Lan thì Thánh Padre Pio khi còn sống đã từng nói tiên tri về tương lai của thế giới. Ông Donal là một người bạn thân của bà Mary Pyle mà bà vốn là người con gái thiêng liêng của Padre Pio.

"Thế giới đang bị đốt cháy, nếu nhân loại không trở lại với Chúa thì hàng triệu người sẽ chết và hàng triệu người khác muốn chết mà chưa được chết.”

Ông Donal được nghe những lời này qua bà Mary Pyle, một phụ nữ người Mỹ từ thành phố New York đã từ bỏ mọi sự để đến sống suốt 45 năm cuối của cuộc đời ở vùng San Giovanni Rotundo thuộc miền Nam nước Ý. Bà vừa là con thiêng liêng, vừa là thông dịch viên và người phụ tá cho vị thánh Padre Pio. Bà Pyle thuộc Dòng Ba Phanxico và được cha Pio tin cậy. Bà chết cùng một năm với Padre Pio. Bà được biết trước ngày mình chết. Bà chết ngày 6/4/1968 còn Padre Pio chết ngày 23/9/2068.

Padre Pio tặng cho ông Donal một tràng hạt Mân Côi khi ông đến hành hương ở San Giovanni vào tháng 10 năm 1960. Ông đã sống từ lúc đó cho đến suốt năm 1961 ở gần tu viện Dòng Phanxico để được ở gần Padre Pio. Sau đó, ông trở nên một người bạn thân của bà Pyle và được nghe những lời tiên tri của Padre Pio qua lời kể của bà Pyle.

"Vào giờ cuối, Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria sẽ chiến thắng. Sẽ không phải là tận thế nhưng lúc đó, bè lũ Satan sẽ bị đuổi trở về hỏa ngục. Mọi người sẽ trở về với Chúa.”

"Sẽ có một thời kỳ mà Chúa cho lương tâm mỗi một người được biết về tội lỗi của mình sau thời kỳ thanh tẩy. Sẽ có một thời kỳ mà bịnh ung thư được chữa lành. Lúc ấy, những nhà chuyên môn giới Y Khoa sẽ ngạc nhiên vì tại sao họ không nghĩ ra phương pháp chữa trị bịnh này sớm hơn.

"Sẽ có một thời chiến thắng kể từ khi Chúa chết trên đồi Calvary. Sẽ có một lời cảnh cáo trước khi có chiến thắng của Đức Mẹ Maria nhưng không biết lúc nào sẽ xẩy ra những biến cố này.”

Kim Hà
25/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2479: Lời Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Gia Đình (1) (6/27/2014)
Cn 2478: Qua Thánh Giá Đến Vinh Quang (6/27/2014)
Cn 2477: Kỷ Niệm 33 Năm Mẹ Hiện Ra (6/27/2014)
Cn 2476: Làm Sao Nên Thánh? (6/27/2014)
Cn 2475: Cảm Tạ Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje (6/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Địch Thù Đang Hằm Hằm Giận Dữ (6/25/2014)
Thiên Chúa Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng (6/25/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2473: 33 Năm Trước, Cửa Thiên Đàng Rộng Mở (6/24/2014)
Cn 2472: Đức Mẹ Medjugore Cứu Cháu Tôi (2) (6/21/2014)
Cn 2471: Phép Lạ Chữa Lành (1) (6/21/2014)
Cn 2470: Cầu Xin Các Đặc Sủng Chúa Thánh Thần (6/20/2014)
Cn 2469: Có Đời Sau Không? (6/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768