"Thánh Thể tạo nên một lối sống Kitô giáo trưởng thành"
"trở thành một tặng ân trao ban!"... "trở nên 'tấm bánh bẻ ra'"
ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mình Thánh Chúa Chúa Nhật 22/6/2014
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Chúa Nhật này, ở Ý quốc cũng như ở nhiều xứ sở khác, cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - tiếng Latinh thường gọi là Corpus Domini hay Corpus Christi. Cộng đồng giáo hội qui tụ lại quanh Thánh Thể để tôn thờ kho tàng quí báu nhất được Chúa Giêsu lưu lại cho chúng ta.
Phúc Âm Thánh Gioan trình thuật bài nói về "bánh sự sống" của Chúa Giêsu ở hội đường Capernaum, trong đó Người khẳng định rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời; và bánh Tôi sẽ ban cho thế gian sự sống chính là thịt của Tôi" (Gioan 6:51). Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Người đến thế gian này không phải để cống hiến một cái gì đó mà là chính bản thân mình, chính sự sống của mình, như dưỡng thực cho tất cả những ai tin tưởng vào Người. Mối hiệp thông này của chúng ta với Chúa thúc đẩy chúng ta là thành phần môn đệ của Người noi gương bắt chước Người, trong việc biến đời sống của chúng ta, thái độ của chúng ta thành tấm bánh bẻ ra cho người khác, như Vị Thày này đã bẻ tấm bánh chính là thịt của Người ra vậy. Đối với chúng ta thì đó là hành vi quảng đại của chúng ta đối với tha nhân, một hành vi nói lên thái độ chia sẻ cuộc đời của chúng ta cho người khác (breaking our life for others).
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ và nuôi sống mình bằng Mình Thánh Chúa Kitô, thì sự hiện diện của Chúa Giêsu và của Thánh Linh tác động trong chúng ta, sự hiện diện ấy khuôn đúc tâm can của chúng ta, thông truyền cho chúng ta những thái độ nội tâm là những gì được chuyển thành những hành vi sống theo Phúc Âm. Trước hết là thái độ chiều theo Lời Chúa, rồi đến tình huynh đệ giữa chúng ta, lòng can đảm làm chứng Kitô giáo, tính chất sáng tạo của đức bác ái, khả năng mang lại niềm hy vọng cho những ai buồn chán, khả năng tiếp nhận những ai bị loại trừ. Như thế, Thánh Thể tạo nên một lối sống Kitô giáo trưởng thành. Đức ái của Chúa Kitô, một khi được lãnh nhận bằng một tấm lòng cởi mở, là những gì làm chúng ta thay đổi, làm biến đổi chúng ta, cống hiến cho chúng ta khả năng yêu thương không theo mức độ bao giờ cũng hạn hẹp của loài người mà là theo mức độ của Thiên Chúa. Vậy đâu là mức độ của Thiên Chúa? Đó là vô lường. Mức độ của Thiên Chúa là ở chỗ không có mức độ! Là Tất cả! Là Tất cả! Tình yêu của Thiên Chúa không thể nào đo lường được: tình yêu này vô lường! Nhờ đó chúng ta mới có khả năng yêu thương cả những ai không yêu thương chúng ta: nhưng nó không phải là chuyện dễ - chuyện yêu thương một ai không yêu thương chúng ta... không phải là chuyện dễ! Vì một khi chúng ta biết rằng có người không yêu thương chúng ta, chúng ta cũng tiến đến chỗ không thương yêu họ. Trái lại, đừng làm thế! Chúng ta cần phải yêu thương người nào không yêu thương chúng ta. Chúng ta cần phải lấy lành chống dữ, chúng ta cần phải thứ tha, chia sẻ và tiếp đón. Nhờ Chúa Giêsu và Thần Linh của Người, đời sống của chúng ta cũng trở nên "tấm bánh bẻ ra" cho anh chị em của chúng ta.
Có sống theo đường lối ấy chúng ta mới có được niềm vui đích thực! Niếm vui biến mình thành tặng ân, niềm vui trao đổi đại tặng ân chúng ta chẳng có công lênh gì nhưng lại đã được lãnh nhận trước đó. Thật là tuyệt vời khi mà đời sống của chúng ta trở thành một tặng ân trao ban! Đó là việc chúng ta noi gương bắt chước Chúa Giêsu. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em hai điều này: Trước hết: mức độ của tình yêu Thiên Chúa là yêu thương không có mức độ. Rõ chưa? Và nhờ tình yêu của Chúa Giêsu của Chúa Giêsu khi lãnh nhận Thánh Thể, đời sống của chúng ta trở thành một tặng ân như đời sống của Chúa Giêsu. Hai điều ấy đừng có quên nhé, đó là mức độ tình yêu của Thiên Chúa là yêu thương không có mức độ. Và noi theo Chúa Giêsu nhờ Thánh Thể là chúng ta biến cuộc đời của mình thành một tặng ân.
Chúa Giêsu, bánh trường sinh, đã từ trời xuống và đã hóa thành nhục thể là nhờ ở đức tin của Mẹ Maria Rất Thánh. Sau khi hạ sinh Người bằng một tình yêu bất khả xóa nhòa, Mẹ đã trung thành theo Người cho đến thập tự giá và cho đến Phục Sinh. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ giúp chúng ta khám phá thấy vẻ đẹp của Thánh Thể, và làm cho Thánh Thể thành tâm điểm của đời sống chúng ta, nhất là nơi Thánh Lễ Chúa Nhật và ở việc Tôn Thờ.
(những chỗ in nghiêng mầu và nhan đề là do tự ý của người dịch)
|