MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2472: Đức Mẹ Medjugore Cứu Cháu Tôi (2)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 6-2014

CN 2472: ĐỨC MẸ MEDJUGORE CỨU CHÁU TÔI (2)

Nguồn: Spirit of Medjugorje.com

Cảm nghiệm của bà Cathy Chirdon, cư dân tại vùng Dysart, tiểu bang Pennsylvania:

Đến năm 2011, Kiera lại có một cái bướu xuất hiện ở lồng ngực của cháu. Lần này vì bướu mọc ở chung quanh xương sườn của cháu nên không thể mổ mà cũng không thể chữa hóa trị được. Tôi tự hỏi:

“Tại sao Chúa lại lấy đi phép lạ mà Ngài đã ban cho cháu tôi?”

Lần ấy người bạn tôi là chị Debbie nói rằng chúng tôi cần đến hành hương ở Medjugorje. Thế là vào tháng 1 năm 2012, chúng tôi đi hành hương Medjugorje. Thị nhân Vicka trước đó đã bịnh tật nhiều nên không thể nói chuyện trước công chúng được. Tuy nhiên, cô ấy bắt đầu nói trước mọi người chỉ một tuần trước khi cháu Kiera và vợ chồng tôi dến hành hương tại đó.

Cô Vicka ôm Kiera trong tay cô và cầu nguyện cho cháu. Cô bảo cháu đừng lo sợ. Kiera trả lời rằng cháu không sợ. Nếu cháu được lên Thiên Đàng thì cháu chiến thắng. Nếu cháu được chữa lành thì cháu sẽ ở lại trần gian. Còn Vicka thì nói rằng Đức Mẹ Maria đã dắt cô ấy lên Thiên Đàng; rằng Thiên Đàng là nơi vui vẻ nhất mà chúng ta không thể hình dung ra được.

Khi leo núi Krizevac thì chúng tôi được chứng kiến hiện tượng mặt trời quay. Ở một nơi khác, cháu Kiera chụp được phép lạ mặt trời trong điện thoại của cháu mà những người trong nhóm không thể chụp được. Xin mời các bạn xem đoạn phim mà Kiera chụp trên YouTube với tựa đề là: Pulsating Sun from Medjugorje

Chồng tôi là anh Bob, được nhìn thấy một bàn tay ở trên cây thánh giá trong lúc anh đang sốt sắng cầu nguyện.

Nước của Chúa chảy dài trên đùi của tượng Chúa Giêsu Phục Sinh nhưng những lúc mà Kiera đụng vào thì nước tuôn chảy ra chứ không nhỏ giọt như bình thường. Cha Kevin Devine cầu nguyện cho Kiera trong Thánh lễ và đối xử với cháu như đối với thiên thần. Chúng tôi được gặp gỡ nhiều bạn bè tuyệt vời. Ai nấy đều cảm thấy một niềm bình an mà khó diễn tả được. Thật sự chúng tôi không muốn rời Medjugorje, khi trở về Mỹ thì chúng tôi đã khóc vì luyến tiếc Medjugorje.

Thế rồi bịnh của Kiera trở nên nặng hơn. Các bạn hành hương của tôi nói rằng có lẽ Kiera phải sang Medjugorje một lần nữa. Họ sẽ chuẩn bị đi Medjugorje trong vòng 3 tuần nữa, nhưng tôi nói rằng gia đình tôi không có đủ tài chánh để đi một lần nữa. Các bạn tôi nói đừng lo vì có “những thiên thần ẩn danh trên trần gian” đã tặng tiền để trả vé cho Kiera và ba của cháu là Dan, tức là con trai tôi để hai cha con có thể đến gặp gỡ Đức Mẹ Maria.

Đến ngày đi, cha con của Kiera thiếu 500 đô la, chuyện  lạ là có một người lạ ở tiểu bang Massachusetts đã đóng tiền đi nhưng vào giờ chót, ông ta không thể đi hành hương được và ông sẵn sàng tặng tiền vé  cho một em bé nào đó để đi Medjugorje. Ông ta không biết cháu Kiera, nhưng người trong hãng du lịch biết cháu.

Thế là vào ngày 6 tháng 11 năm 2012, gia đình chúng tôi có thể hành hương tại Medjugorje theo như mong ước của Kiera.

Cháu Kiera leo lên đồi Hiện Ra và Núi Thánh Giá với đôi chân trần. Cha Kiel chúc phúc cho Kiera với nước ở trong vũng nước ở giữa tượng Đức Mẹ Maria và cây thánh giá. Cha làm dấu thánh giá trên cái bướu ung thư của cháu. Kiera nói rằng cháu cảm thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ở với cháu và cháu có cảm tưởng là bướu ung thư teo lại. Chúng tôi có một thời gian tuyệt diệu và bình an tại Medjugorje.

Đến tháng 8 năm 2013, bác sĩ không còn thấy bướu của Kiera nữa, vị bác sĩ cho rằng đó là một phép lạ. Đến tháng 4 năm 2014, bác sĩ ung thư của cháu cũng lại nói rằng đó quả là một phép lạ kỷ diệu.

Nếu như  Kiera không bị bịnh thì gia đình chúng tôi không đến gần với Chúa như lúc này. Tôi cảm tạ Chúa đã cho phép gia đình chúng tôi gặp gỡ nhiều người bạn tốt lành. Kiera làm cho nhiều người trở lại tin cậy vào Chúa. Kiera nói với tôi rằng nếu như ung thư trở lại với cháu thì gia đình và cháu sẽ không buồn vì như vậy cháu sẽ được về với Chúa. Cháu ao ước được gặp gỡ Chúa và rồi gia đình chúng tôi sẽ gặp gỡ lại nhau khi thời gian của chúng tôi ở trần gian sẽ chấm dứt. Quả thực thời gian ở trần gian chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt của Chúa.

Chúng tôi không ngừng hy vọng và luôn cầu nguyện. Chúng tôi cố gắng chấp nhận Thánh Ý Chúa và sống với sự bình an. Điều quan trọng nhất đối với gia đình tôi bây giờ mà được sống với Chúa trên Thiên Đàng. Tôi tin rằng cơn bịnh của cháu Kiera đã cứu được một số các linh hồn.

Trước khi Kiera bịnh, tôi luôn cảm tạ Chúa nhưng không biết ngợi khen Chúa. Tôi luôn đi dự Thánh lễ nhưng chưa biết đặt Chúa làm trung tâm điểm của cuộc sống mình.  Tôi biết có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nhưng bây giờ thì tôi hiểu Ngài nhiều hơn. Bây giờ tôi biết rõ quyền năng của Chuỗi Mân Côi và việc ăn chay. Bây giờ tôi biết đọc Lời Chúa ở trong Thánh Kinh.

Tôi cảm tạ Chúa vì qua cơn bịnh của cháu Kiera mà tôi được ở gần Chúa hơn. Kiera là món quà mà Chúa ban cho gia đình chúng tôi và cháu thực sự là của Chúa. Tôi biết Chúa vì tôi đã biết yêu thương những người khác. Cảm tạ Đức Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh, những thân nhân ở Thiên Đàng và những người lành ở trần gian vì các ngài đã cầu bầu cho gia đình tôi và Kiera.

Lạy Chúa Cha, con cảm tạ Cha, con cảm tạ Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa Thánh Thần. Xin quý vị cùng cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi chung với tôi. Xin hãy nhớ luôn cảm tạ và ca ngợi Chúa vì lời cầu nguyện rất mạnh thế. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!”

Kim Hà
21/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2477: Kỷ Niệm 33 Năm Mẹ Hiện Ra (6/27/2014)
Cn 2475: Cảm Tạ Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje (6/26/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2014 Qua Thị Nhân Marija (6/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/5/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (6/25/2014)
Cn 2473: 33 Năm Trước, Cửa Thiên Đàng Rộng Mở (6/24/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2466: Cảm Nghiệm Kỳ Diệu Tại Medjugorje (6/16/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/5/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/5/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2014)
Cn 2444: Qua Mẹ Medjugorje, Chúa Chữa Lành (5/31/2014)
Cn 2429: Vâng Lời Mẹ Dạy (5/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768