MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2470: Cầu Xin Các Đặc Sủng Chúa Thánh Thần
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 6-2014

CN 2470: CẦU XIN CÁC ĐẶC SỦNG CHÚA THÁNH THẦN

Nguồn: Ingodscompany2

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống thiêng liêng là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho ta những đặc sủng quý báu của Ngài:

“Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến.”

Chúng ta cần lập đi lập lại lời cầu xin này vì đó là lời cầu nguyện ngắn và cần thiết. Ta cầu xin Chúa Thánh Thần dạy cho ta những điều gì mà ta đang cần và cách cầu nguyện cho các nhu cầu ấy.

Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự hướng dẫn, chữa lành bịnh tật, làm cho hồn xác ta được mạnh mẽ, và bảo vệ ta khỏi những biến cố đau thương. 

Trong Thánh lễ, Chúa Thánh Thần ngự đến để cho chúng ta biết là có Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Chúa Thánh Thần ban các mạc khải và phép lạ. Trong Thánh lễ, Chúa Thánh Thần hiện ra cách mạnh mẽ, Ngài chúc phúc cho tâm linh của chúng ta.

Chúng ta luôn mời Chúa Thánh Thần đến và xin Chúa cầu nguyện trong chúng ta, qua tâm tri và môi miệng ta. Xin Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho ta thấy là chúng ta cần cầu nguyện về những điều gì.

Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Ngài cũng là Thần khi cầu nguyện.

Trong Thánh lễ , khi vị linh mục cho ta cơ hội để nhìn lại tội lỗi của ta thì nên:

-Cầu xin Chúa Thánh Thần dạy cho ta biết những tội lỗi gì mà ta cần phải thanh tẩy nhất.

-Xin Chúa Thánh Thần cho ta nhìn về quá khứ và tìm ra những sự dữ.

-Xin Ngài soi sáng để ta tiến bước trên con đường thiêng liêng.

-Xin Ngài bao phủ ta với sự thánh thiện, trong sạch và bảo vệ của Ngài.

Đó là những điều quyết định trong cuộc sống của ta khi mà hơn bao giờ hết, ma quỷ đang hoành hành khắp nơi. Ma quỷ đang từ các hố sâu bò lên và gây cho chúng ta sự hận thù, nóng giận và chia rẽ. 

Chúng ta cần sự bảo vệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Chúa sẽ lôi kéo ta đến gần với Chúa Cha và Chúa Giêsu vì Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần có quyền năng ban cho ta sức khỏe, nếu đó là Thánh Ý Chúa. Ngài che chở chúng ta khỏi sự dữ.

Trong các Thánh lễ chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần bảo vệ ta và những người thân thoát khỏi các tai nạn, những sự rủi ro và bịnh tật.

-Ta cần xin Chúa Thánh Thần gửi các thiên thần đặc biệt đến bảo vệ chúng ta và ban quyền năng cho các thiên thần bản mệnh mà chúng ta đang luôn có bên cạnh.

-Ta cần xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi tư tưởng và hành động của ta.

-Ta cần xin Chúa Thánh Thần ban cho ta một cuộc sống mạnh khỏe, một cái chết lành thánh, và một con đường đến Thiên Đàng.

-Trong Thánh lễ là lúc mà Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ  và Ngài biến đổi mọi sự từ xấu sang tốt, từ bóng tối sang ánh sáng. Vì Chúa làm được  tất cả mọi sự.

Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Medjugorje đã nói rằng:

"Điều quan trọng nhất trong cuộc sống thiêng liêng là xin những đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần đến thì sẽ có sự bình an và mọi sự chung quanh ta sẽ thay đổi. Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn ta, canh tân linh hồn ta và canh tân bô mặt trái đất. Hãy giơ cao tay lên và mong mỏi Chúa Giêsu bởi vì trong cuộc Phục Sinh, Ngài sẽ ban cho chúng ta tràn đầy ơn sủng.”

Khi các điều này xẩy ra thì chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và như thế thì chúng ta có tất cả mọi sự.

Kim Hà
20/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Địch Thù Đang Hằm Hằm Giận Dữ (6/25/2014)
Thiên Chúa Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng (6/25/2014)
Cn 2473: 33 Năm Trước, Cửa Thiên Đàng Rộng Mở (6/24/2014)
Cn 2472: Đức Mẹ Medjugore Cứu Cháu Tôi (2) (6/21/2014)
Cn 2471: Phép Lạ Chữa Lành (1) (6/21/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2469: Có Đời Sau Không? (6/19/2014)
Cn 2468: Thăm Hỏa Ngục (6/19/2014)
Cn 2467: Tri Ân Chúa Và Cha Mẹ (6/17/2014)
Cn 2466: Cảm Nghiệm Kỳ Diệu Tại Medjugorje (6/16/2014)
Cn 2465: Muốn Nhận Ơn Chúa, Làm 5 Điều (6/16/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768