CN 2469: CÓ ĐỜI SAU KHÔNG?
1. Hiện về báo trong giấc mơ
Một chị trong nhóm cầu nguyện kể như sau:
“Tôi có một chị bạn vừa mất chồng. Khi anh chồng hấp hối thì chị ấy dặn chồng rằng:
“Xin anh về báo cho em biết rằng có đời sau hay không nhé, vì đức tin của em yếu lắm. Em cứ hồ nghi không biết có đời sau hay không?”
Ít lâu sau, chị ấy nằm mơ thấy chồng về và hôn nhẹ lên má của chị. Anh kể rằng anh đã được gặp gỡ đại đa số gia đình hai bên ở Thiên Đàng nhưng anh không thể tìm thấy người cậu Ba của anh trên Thiên Đàng. Hỏi ra thì lúc còn sống ở thế gian, ông cậu này ly dị vợ và có cuộc sống bê bối, vợ nọ con kia.”
Sau giấc mơ ấy, chị bạn tôi ăn năn thống hối và sống đạo nghiêm túc hơn. Chị cũng xin lỗi Chúa vì sự nghi ngờ của chị đối với tình yêu thương xót của Chúa.
2. Cháu gái 7 tuổi được Chúa báo là Chúa ẵm lên Thiên Đàng
Một anh trong nhóm kể cảm nghiệm:
‘Tôi có một đứa con đỡ đầu. Khi mới có 3 tuổi thì cháu bị bịnh ung thư. Đến lúc cháu được 7 tuổi thì cháu chết. Trong 4 năm bị bịnh ung thư hành hạ, cháu rất đau đớn và khổ sở.
Bà ngoại cháu là người chăm sóc và thương yêu cháu nhiều lắm. Bà luôn túc trực bên giường bịnh của cháu bé. Một hôm bé bỗng nói tiên tri với bà ngoại rằng:
“Bà ơn, Chúa sẽ đến ẵm con về Thiên Đàng nhưng bà không được nhìn thấy lúc con về Thiên Đàng đâu vì lúc Chúa đưa con đi thì bà đang làm bếp. Con sẽ vẫy tay chào good bye bà nhưng bà sẽ không thấy con đâu!”
Bà ngoại tưởng là cháu mình nói chơi, nói đùa nhưng chỉ một ngày sau đó, khi ba cháu đang ôm cháu bé vào lòng thì cháu chết trong tay ba. Đúng lúc đó thì bà ngoại đang nấu cơm.
Sau khi cháu chết thì gia đình cháu mời vợ chồng tôi đến nhà họ để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cháu. Chiều hôm đó, có nhiều người trong dòng họ và gia tộc tụ họp. Bởi vì có một số người trong gia tộc không phải là người Công giáo nên cha mẹ cháu không tiện việc đọc kinh. Tôi bèn kiếu từ và gọi điện thoại cho vợ tôi hãy về thẳng nhà chứ đừng đến nhà họ đọc kinh nữa.
Thế rồi hai vợ chồng tôi đọc kinh ở nhà để cầu nguyện cho linh hồn cháu bé. Dù vậy chúng tôi tin là Chúa đã cho cháu về trời rồi. Đêm hôm ấy, vợ tôi nằm mơ thấy cháu bé về thăm và mặc một bồ quần áo trắng đẹp. Bé có vẻ vui mừng lắm.
Đến ngày ra nhà quàn viếng xác cháu thì vợ tôi giật mình khi thấy xác cháu mặc đúng bộ quần áo giống y như hình ảnh mà vợ tôi thấy trước trong giấc mơ.”
Qua hai câu chuyện trên, ta biết chắc chắn là có đời sau, và nơi đến của ta tuỳ thuộc vào những việc làm của ta làm trong cuộc đời này. Xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi chúng con và xin Chúa cho chúng con được về Thiên Đàng với Chúa dù chúng con bất xứng. Amen.
Kim Hà 20/6/2014
|