THƯ CỦA LM BÁC SĨ NGUYỄN VIẾT CHUNG
Trong giờ phát thanh của RADIO GCM/TIN YÊU vào ngày 15/6/2014, chúng tôi đã đọc bài viết "30 năm 1 cuộc đời" nói về LM Nguyễn Viết Chung, một vị linh mục đang phục vụ cho người nghèo và phong cùi.
LM Nguyễn Viết Chung vốn là một bác sĩ ngoại giáo. Vì làm việc chung với các nữ tu Công giáo để phục vụ người phong cùi, bác sĩ Chung đã được đánh động bởi gương can đảm, hy sinh và tình yêu vô vụ lợi của các nữ tu nên ông đã theo đạo Công giáo và sau đó trở nên một linh mục Công giáo.
Hiện nay ngài đang bị bịnh nan y nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc cho người nghèo. Xin quý vị thương giúp cho ngài có phương tiện để chữa bịnh và có tiền giúp đỡ những người dân nghèo trên vùng Kontum, VN. Xin cám ơn quý vị. (KH)
Sau đây là thư của ngài gửi qua email:
NGÀY 16/6/2014 Kính gửi chị,
Em đang ở Kon Tum. Sức khỏe của em đã ổn định dù rằng em vẫn uống thuốc mỗi ngày. Như vậy là quí lắm rồi. Em đã làm việc lại bình thường; vẫn đến với người nghèo, dù rằng dạo này em buồn nhiều vì họ.
Em gửi hình chị xem một gia đình nuôi bò thành công. Sau 4 năm, họ có 3 con bê. Cuối năm nay, em sẽ lấy lại bò mẹ giao cho người khác nuôi. EM KHẨN CẦU THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE VÀ NIỀM VUI.
Kính chị, Em Chung Email: augustinchung@gmail.com Tel: 011 84 128 568 0868
Thư 2: THƯ CHA CHUNG TỪ Kon Tum ngày 1/7/2014
Kính gửi chị KIM HÀ. Em mạn phép xưng hô chị em với chị. Bịnh tật của em thật sự đã lâu. Về phần chữa bịnh, thuốc men, chi phí, em đã được một người bạn là BÁC SĨ TRẦN ĐÁC DI ở Cali, USA, LO CHO.
Đối với người nghèo, em theo đuổi ơn gọi này từ ngày em bước chân vô dòng tu. Giúp người nghèo thì như giúp cái thùng không đáy. Bao nhiêu cũng không vừa.
Địa chị hiện tại của em là : LM NGUYỄN VIẾT CHUNG, THÔN 3, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM, VIỆT NAM. ĐT : 011 84 128 568 0868 Em chân tình cám ơn chị Kim Hà đã liên lạc và tìm cách giúp em.
Em,
LM Nguyễn Viết Chung.
|