CN 2466: CẢM NGHIỆM KỲ DIỆU TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: Spiritdaily.net
Trong báo chí có nói đến những sự kỳ diệu mà Đức Mẹ Maria đã cho phép xẩy ra cho những người nổi tiếng trên thế giới như sau:
1. Ông Cựu Bộ Trưởng Tài Chánh là ông William Simon, đã kể về chuyện chuỗi tràng hạt Mân Côi của ông đổi thành màu vàng khi ông đến hành hương tại Medjugorje. Sau đó ông đã đem tràng hạt cho một nhà chuyên môn phân chất kim loại để họ nghiên cứu.
2. Một nhà cựu huấn luyện môn bóng đá là ông Don Shula, cũng đã viếng thăm nơi hiện ra nổi tiếng Medjugorje và vợ của ông đã chứng kiến hiện tượng mặt trời quay.
3. Tài tử Martin Sheen, đã tường thuật về Medjugorje với những gì mà ông được chứng kiến tại nơi đó.
4. Tài từ Jim Caviezel người đóng vai Chúa Giêsu trong phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô đã đến thăm Medjugorje nhiều lần, từ trước và sau khi đóng phim.
5. Ngoài ra còn có nhiều vị đại sứ, các nhà ngoại giao và các hoàng thân quốc thích đã đi hành hương tại Medjugorje.
6. Trong hàng giáo phẩm thì có các vị hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đến thăm Medjugorje hàng ngày.
7. Các nhà thương mại, nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, các chính trị gia, lực sĩ và đủ mọi hạng người nổi tiếng đã đến thăm, trong đó có một tài tử nổi tiếng của Hollywood là bà Loretta Young. Bà là một người Công giáo ngoan đạo và bà qua đời năm 2000.
Trước khi chết, bà Loretta đã kể cảm nghiệm về những cuộc hành hương Medjugorje của bà trong một tác phẩm của tác giả Joan Wester Anderson. Đó là một cuốn sách nói về các thiên thần của Chúa.
Ngoài ra trong cuốn tiểu sử của bà Loretta Young có tên là Forever Young, nữ tài tử này kể về những hiện tượng siêu nhiên mà bà được chứng kiến tại Medjugorje. Cảm nghiệm càng mạnh mẽ hơn sau khi bà Loretta Young bắt đầu cầu nguyện bằng 3 Chuỗi Mân Côi hàng ngày và ăn chay vào mỗi ngày thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
Bà tâm sự như sau:
"Medjugorje có nhiều hiện tượng kỳ diệu mà tôi vẫn hằng hy vọng và cầu nguyện để được chứng kiến. Tôi đã đi hành hương nhiều đền thánh nổi tiếng trên thế giới nhưng không nơi nào mà đánh động tôi nhiều như Medjugorje.”
“Tại Medjugorje, khi tôi đang mua một thánh tượng ở Medjugorje vào năm 1988, bỗng dưng tôi nghe một phụ nữ la lên:
’Hãy nhìn mặt trời đi!’
“Tôi liền nhìn lên mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa như một trái cầu màu vàng, rồi thành hình dáng lơn như trái dưa hấu, từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, màu xanh lục, rồi màu trắng. Rồi thình lình Thánh Thể Chúa quay tròn ở giữa mặt trời. “
“Sau đó, tôi bị vấp té ở gần nhà thờ St. James và bị trặc chân nơi mắt cá. Trong lúc tôi đang đau thì tự nhiên có một vị nữ tu người Ấn Độ không biết ở đâu mà xuất hiện. Vị nữ tu tự xưng bà là bác sĩ rồi bà ra lệnh cho mọi người đưa tôi ra bên ngoài."
“Thế rồi bà đi đâu một lát và quay trở lại với một hộp có chất lỏng sền sệt như bùn và với vài băng dán. Bà xoa chất ấy lên chân của tôi và dặn tôi không được lấy băng dán ra. Xong bà biến đi đâu mất, cả tôi và những người bạn đồng hành không còn thấy bà và cũng không bao giờ gặp lại vị nữ tu ấy nữa."
“Điều quan trọng là cơn đau của tôi biến đi mất. Bởi thế tôi mới có thể tiếp tục cuộc hành hương của mình. Khi tôi trở về Mỹ, tôi liền đến gặp bác sĩ thì được biết tôi bị gẫy đến 6 cái xương. Khi bác sĩ lấy băng dán ra thì vết thương của tôi sưng ngay lên và to gấp hai lần cái chân không đau. Chuyện lạ là vị thuốc và băng dán của vị nữ tu làm cho chân của tôi không bị đau trong suốt cuộc hành hương Medjugorje."
“Trong cuộc hành hương sau đó khi tôi tới Medjugorje với chồng của tôi là anh Jean thì cả nhóm của chúng tôi ngừng lại nơi nhà của thị nhân Vicka đế nói chuyện với cô ấy. Sau đó, anh Jean lấy chuỗi tràng hạt Mân Côi ở túi anh ra thì ai ai cũng ngạc nhiên, nín thờ vì tràng hạt của anh đổi sang màu vàng, giống như trang hạt của ông William Simon. Bài học cho chúng ta là gì?
“Hãy từ bỏ chính mình cho Thánh Ý Chúa thì Chúa sẽ làm nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời mình.” Kim Hà 16/6/2014
|