CN 2464: CHÚA GIÚP TÔI THOÁT NGỤC TÙ
Một vị linh mục đã kể cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa và đặc biệt là ơn soi sáng và giải cứu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin kể lại các cảm nghiệm của cha:
Vượt ngục tù Cộng Sản:
"Khi còn ở lại Việt nam sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, tôi bị bắt đi nghĩa vụ quân sự ở Cambodia. Vì không thích làm lính đánh thuê cho Cộng Sản nên tôi đào ngũ trốn về nhà. Thế rồi tôi bị bắt giam trong tù. Vào dịp lễ độc lập 2 tháng 9 năm ấy, có một số tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù. Sau đó, lính công an rượt theo và bắt lại được một số người và chỉ còn lại khoảng 6 người tù trốn thoát. Tôi biết là lúc nguy hiểm nhất chính là lúc an toàn nhất nên tôi đánh bạo tìm cách trốn tù.
Ở trong tù, tôi luôn cầu nguyện sốt sắng với Thánh Kinh để xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp đỡ tôi được giải thoát. Một lần kia, khi mở sách Thánh Kinh thì tôi tình cờ đọc được một đoạn sách Tông Đồ Công Vụ thì có đoạn Chúa mở trói cho Thánh Phêrô.
Tôi bèn chia sẻ chuyện ấy với một người bạn tù, điều lạ là anh này có tên thánh là Phêrô. Tôi rủ anh ấy hãy cùng chạy trốn với tôi vì trong lúc đáng sợ nhất là lúc dễ đi nhất. Thế là vào ngày 4/9, hai chúng tôi cùng nhau trốn đi. Chúng tôi chạy mấy ngày trong rừng, vừa mệt vừa đói.
Khi đến bên một bờ sông thì chúng tôi lúng túng vì không thể lội qua sông được mà cũng không có thuyền đò để vượt qua sông. Khi ấy thì có 2 người lính Cộng Sản đuổi bắt chúng tôi đã gần kề. Trong lúc nguy hiểm ấy thì may thay, chúng tôi gặp lại 6 người bạn tù đã trốn đi từ hai hôm trước. Dù họ mặc quần áo của bộ đội Cộng Sản nhưng cả hai nhóm chúng tôi đều nhận ra nhau.
Khi hai người lính Cộng Sản đến bắt chúng tôi thì 6 người bạn tù gỉả làm bộ đội nói với họ rằng:
“Được rồi, các anh cứ về đi, chúng tôi sẽ dẫn độ hai đứa này về sau.”
Thế là chúng tôi thoát nạn. Sau biến cố ấy tôi mới cảm nghiệm rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta để giải cứu và chúc phúc cho chúng ta.
Nếu Chúa không cứu chúng tôi lúc ấy thì làm sao tôi trở nên một linh mục như ngày nay? Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải cứu con và ban cho con ơn Thiên Triệu. Amen."
Kim Hà 16/6/2014
|