CN 2463: TRI ÂN CÁC CHIẾN SĨ HY SINH VÌ TỔ QUỐC
Hôm nay trong phòng chờ đợi của văn phòng bác sĩ, tôi tình cờ gặp một người đàn ông bị cụt tay trái và một chân trái và ông đang ngồi ở đó. Tôi chào ông và nói vài lời xã giao thì được biết ông không đi trị bịnh mà là ông đưa bà vợ đi gặp bác sĩ.
Tình tình của ông vui vẻ và thân thiện. Tôi xin được gọi ông là ông T. Ông cho biết ông đã tốt nghiệp thủ khoa tại đại học Luật Khoa ở Sài gòn trước khi Cộng Sản chiếm miền Nam VN. Sau đó ông gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và mang cấp bậc đại úy. Trong một trận chiến ác liệt, ông đã hy sinh nằm xuống đỡ đạn để cứu sống 30 thuộc hạ của ông. Vì thế ông bị cụt chân trái , tay trái và khuôn mặt ông bị thương nay còn những vết sẹo.
Từ đó ông trở thành một thương phế binh. Sau đó, ông không để cho thương tật làm cho ông thành phế nhân mà ông đã trở nên một vị cố vấn pháp luật cho đài phát thanh Quân Đội VN Cộng Hoà ở trên đường Hồng Thập Tự, đối diện với Thảo Cầm Viên (Sở Thú) Sàigòn.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị thất nghiệp và sống cuộc sống lây lất ở đầu đường xó chợ và phải đi bán bánh mì nóng ở chợ Nguyễn Tri Phương Sàigòn. May cho ông là đến năm 1977, một người bạn học trường Luật đã đồng ý kết hôn với ông và hai ông bà sống gắn bó với nhau cho đến nay. Thật là một mối tình cao thượng đáng ngợi khen! Đáng phục hơn nữa là ông chấp nhận cuộc sống và có vẻ lạc quan và yêu đời.
Nghe xong câu chuyện đời ông T., tôi bỗng thấy lòng mình dấy lên một niềm cảm xúc và kính trọng đối với ông và đối với những người chiến sĩ đã hy sinh cuộc đời cho Tổ quốc. Có nhiều người đã nằm xuống vĩnh viễn khi tuổi còn rất trẻ, bỏ lại mẹ già, vợ yếu, con thơ. Có những người chết đi mà không ai kịp chôn cất. Có những người đã hiến một phần thân thể cho Tổ quốc và nay họ không có cơ may để đi ngoại quốc mà đang sống một cuộc sống vất vả ở quê nhà. Lòng yêu nước của họ đáng đượcTổ Quốc ghi công và đáng được mọi người nâng đỡ và kính trọng.
“Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.”
Cách đây không lâu tôi tình cờ được xem trên Youtube.com và thấy các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Sàigòn đã tổ chức một buổi họp mặt cho khoảng 400 thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Họ được mời đến để gặp gỡ nhau, được tri ân, để cùng nhau hàn huyên, ăn uống và rồi được tặng một số tiến mặt.
Thật là một việc làm đáng khen ngợi của các v5i lãnh đạo tinh thần. Khi nhìn thấy những ông thương phế binh bị quên lãng trong gần 39 năm dài tôi thấy lòng mình chùng xuống vì xót xa ngậm ngùi. Có người đã mất một phần thân thể và không thể đi được mà cũng không có xe lăn, phải dùng đến hai chiếc ghế đẩu bằng gỗ để đi thay cho đôi chân.
Nước mắt tôi rớt xuống. Nhìn thấy cảnh xum họp của 400 chiến sĩ đã một thời anh dũng hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, tôi thấy lòng mình thật đau xót, cảm thương và xúc động. Ai đó đã viết:
-“Cuộc sống không phải là tất cả mà còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà vì mọi người, vì Tổ quốc.”
-“Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta.”
-“Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.”
-“Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.”
Xin kính mời quý vị xem youtube trong bài này. Rất cảm động, xin quý ân nhân thương giúp cho các vị Thương Phế Binh VNCH có xe lăn để đi lại. Giá một xe lăn khoảng 100 USD. Xin cảm ơn quý vị.
Địa chỉ Dòng Chúa Cứu Thế: LM An Tôn Lê Ngọc Thanh, DCCT 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn ĐT: 011 84 9.316.322 (255), 011 84 9.319.835 Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn
Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ, chúc phúc và ân thưởng cho những chiến sĩ anh dũng đã hy sinh mạng sống và một phần thân thể cho Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà của chúng con.
Xin Chúa thương xót, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc VN của chúng con khỏi ách ngoại xâm của Trung Cộng. Amen.
"Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ."
Kim Hà 13/6/2014
|