CN 2461: ƠN PHÚC CỦA THÁNH PHILIP NERI
Vì thánh Philip Neri luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần nên Chúa Thánh Thần ban cho thánh nhân một khối cầu ánh sáng lớn rớt vào miệng ngài.Vì thế trái tim ngài to lớn cách lạ lùng. Nó đập nhịp rộn ràng, nhất là khi ngài thực hành những sự gì thánh thiện, chẳng hạn như khi cầu nguyện sốt sắng, ban phép giải tội, nói về những sự kiện Thiên Đàng…Ngài thường run rẩy vì trái tim dường như muốn bay tung ra khỏi lồng ngực của ngài. Có nhiều lúc cả cái ghế, cái giường và căn phòng của ngài lắc mạnh như động đất.
Có một lần khi ngài ở đền thánh Phêrô tại Roma, ngài quỳ cầu nguyện trên một cái bàn lớn thì cả cái bàn lắc rung. Có những lúc ngài nằm trên giường với nguyên bộ quần áo mà toàn thân ngài được nhấc lên cao bởi nhịp đập dữ dội của trái tim.
Mỗi khi ngài cho các con thiêng liêng ép đầu sát vào trái tim ngài thì họ cảm thấy tiếng đập của trái tim ngài mãnh liệt đến nỗi làm cho đầu của họ lắc mạnh. Có người mô tả là tiếng nhịp tim ngài đập mạnh như tiếng búa đập vào đá. Tuy nhiên họ làm chứng rằng khi được ép sát đầu vào trái tim của ngài thì họ có được một cảm giác an ủi và vui thỏa. Có những người khác cảm thấy họ được giải thoát khỏi những sự cám dỗ đang hành hạ họ.
Ông Tiberio Ricciardelli, người phục vụ tại đền thánh Phêrô và đã làm việc chung với thánh Philip Neri trong 4 năm liên tiếp nói rằng:
“Trong khi tôi phục vụ bên cạnh thánh nhân thì linh hồn tôi thường xuyên bị những tư tưởng ô uế cám dỗ nặng nề, tôi liền nói với ngài về chuyện ấy. Ngài liền bảo tôi:
‘Tiberio, hãy đến đây và ép đầu sát váo trái tim tôi.’
Tôi nghe lời ngài và ép sát đầu vào lồng ngực của ngài, ngay lập tức, tôi được giải thoát khỏi những sự cám dỗ và chúng nói không bao giờ trở lại hành hạ tôi nữa. Ngoài ra, tôi cảm thấy được một sức mạnh thiêng liêng và tôi cảm thấy mình cần phải cầu nguyện.”
Ông Marcello Vitelleschi, người phục vụ tại Đền Thánh Đức Bà Cả St. Mary Major, và cũng là một trong những người con thiêng liêng của thánh Philip. Ông tuyên bố rằng:
“Tôi được giải thoát khỏi những cám dỗ, đặc biệt là tội xác thịt. Khi thánh Philip ép đầu tôi vào lồng ngực ngài thì thánh nhân biết ngay là tôi đang bị đau khổ vì những cơn cám dỗ. Ngài không nói gì và khi đầu tôi được chạm đến ngực của ngài thì những cơn cám dỗ khủng khiếp ấy biến mất.”
Ở cạnh sườn của thánh Philip thi ngài luôn cảm thấy một luồng sức nóng tỏa lan ra toàn thân ngài. Vì thế có khi vào mùa đông lạnh lẽo mà ngài cứ mở cửa sổ để làm cho giường chiếu của ngài được mát mẻ hơn. Cổ họng ngài nóng bỏng đến nỗi ngài phải uống nhiều loại thuốc để làm cho cổ họng được mát mẻ hơn.
Đức Hồng Y Crescenzio là con thiêng liêng của thánh nhân cũng nói rằng khi ngài bắt tay thánh nhân thì bàn tay của thánh Philip nóng sôi như đang bị cơn sốt hành hạ. Người anh của Đức Hồng Y Crescenzio là Viện Phụ Giacomo cũng cảm thấy như thế.
Vào mùa đông ở Roma, khi trời đang có tuyết rơi mà thánh nhân đi trên đường với quần áo mùa hè trong lùc những người khác lạnh cóng tay chân.
Tuy nhiên thánh nhân thường nói đùa là:
“Tôi cầu nguyện với Chúa để xin cho những người này có thể hiểu được căn bịnh của tôi.”
Trong lúc đó, ngài dư biết là vì tình yêu của Chúa mà ngài luôn cảm thấy nóng sốt. Cũng có lúc ngài kêu lên:
“Tôi bị thương tích bởi tình yêu Thiên Chúa.”
Có những lúc ngài không thể đứng được mà phải ném mình xuống giường và lăn lộn vì tình yêu Chúa quá mãnh liệt. Có lúc ngài phải kêu to lên:
“Ôi ngôn ngữ của tình yêu! Ôi tình yêu của Thiên Chúa."
Thánh nhân thường dùng chiếc khăn tay để che ngực lại vì trái tim của ngài lớn và lộ ra y như một cái bướu. Ngài kể cho Hồng Y Frederick Borromeo, vốn là người bạn thân nhất rằng ngài có thể làm ngừng lại những nhịp đập rộn rã của trái tim nhưng khi cầu nguyện thì ngài không thể làm ngừng trái tim được.
Tuy nhiên cảm giác ấy là sự nhẹ nhàng và vui mừng. Các bác sĩ chăm sóc cho ngài thì cho rằng đó là phép lạ thiêng liêng.
Sau khi thánh Philip lãnh nhận được ơn lành cao quý từ Chúa Thánh Thần thì ngài luôn đi hành hương ở bẩy ngôi thánh đường với lòng sốt sắng tạ ơn. Một ngày kia, khi ngài không thể đứng được mà phải ném mình xuống nền nhà, ngài tưởng mình sắp chết bởi những tội lỗi ghê tớm của các linh hồn. Ngài khóc to lên:
“Lạy Chúa con không thể chịu đựng nhiều hơn nữa, con sắp chết rồi.”
Từ lúc đó, Chúa dần dần làm cho ngài bớt những cảm giác mạnh mẽ để cho thể xác ngài bớt bịnh.
Kim Hà 10/6/2014
|