CN 2445: LỜI CHÚC LÀNH CỦA NGƯỜI CHA
Nguồn: Healing Power of a Father's Blessing
Trong Thánh Kinh Cựu Ước, người cha luôn chúc lành cho các con, các cháu của ông vì lời chúc ấy rất quan trọng và ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của các con, các cháu và các thế hệ tương lai của dòng tộc.
Xin những người cha trong gia đình hãy luôn chúc lành cho các con cháu và tuyệt đối không bao giờ chúc dữ vì lời chúc lành cũng như chúc dữ đều có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời của các con cháu họ.
Nếu các người cha hàng ngày đặt tay trên con cháu và đọc lời nguyện này để chúc phúc cho con cháu thì chắc chắn họ sẽ không gặp tai nạn, khốn khó, đau khổ trong cuộc sống. Nếu không gặp gỡ thường xuyên thì có thể đọc lời nguyện này một cách sốt sắng cũng tốt. Chắc chắn sự tốt lành và Lòng Chúa Thương Xót sẽ bao phủ và bảo vệ cuộc sống của họ.
“Lạy Chúa Giêsu là nguồn sống, nguồn mọi sự tốt lành và là Lòng Thương Xót của Chúa Cha, xin Chúa chúc phúc cho cuộc sống của các con cháu con tràn đầy hoa trái tốt lành và thánh thiện.
Xin Chúa Thánh Thần ban các đặc sủng của Chúa trên con cháu của con. Xin Chúa Giêsu đồng hành với con cháu con trong mỗi ngày đời của họ.
Xin Chúa Giêsu bổ khuyết những thiếu sót, ngăn ngừa mọi sự dữ, và đem lại mọi sự tốt lành khi con cháu con gặp những khó khăn thử thách.
Xin Chúa giúp con cháu con hiểu rằng: được làm con Chúa là một ân huệ lớn lao. Xin cho con cháu con thức tỉnh và hiểu biết rằng họ đang sống trong tình yêu thương xót của Chúa.
Xin cho con cháu con cảm nhận được sự tự do khi ca ngợi, khóc, cười và mơ mộng. Xin cho con cháu con biết tận huởng những gì họ có.
Xin cho con cháu con biết rõ và tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Chúa Cha, để rồi họ vui sướng và cảm tạ Chúa về những tài năng và hồng ân của người khác chứ không ghen tỵ.
Xin cho con cháu con được bồi đắp bởi những sự khác biệt của những người khác, bởi vì mọi người đều ở trong tình yêu và trưởng thành trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô.
Xin cho hoa quả Chúa Thánh Thần tiếp tục phát triển trong cuộc đời con cháu con. Xin Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ban cho cuộc sống con cháu con được tràn đầy bình an, yêu thương, niềm vui, lòng tốt, nhân hậu, tử tế, kiên nhẫn, dịu dàng và tiết độ.
Xin cho mọi sự con cháu con làm được thịnh vượng và thành tựu. Xin cho con cháu con hiểu và tin tưởng nơi tình yêu, lòng nhân hậu và thương xót vô biên của Chúa Cha. Amen!”
Kim Hà 1/6/2014
|