LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC NƠI CHÚA
Lạy Chúa, khi con nhìn về tương lai, con cảm thấy lo sợ. Vì thế, con quyết định chỉ nhìn đến giây phút hiện tại ví nó qúy báu đối với con, và có thể tương lai sẽ không bước vào linh hồn con.
Con không thể và không có quyền thay đổi, sửa đổi hay cộng thêm những gì vào quá khứ vì không một tiên tri hay người khôn ngoan nào có thể làm được điều ấy. Vì thế con tín thác mọi sự trong tay Chúa.
Trong hiện tại, con thuộc về Chúa hoàn toàn và trọn vẹn. Con mong ước được đi theo Chúa suốt đời con. Dù con yếu đuối và nhỏ bé, xin Chúa ban cho con ân sủng của Ngài. Con xin tín thác mọi sự của con trong Lòng Chúa Thương Xót. Con bước đi trong cuộc sống y như một trẻ thơ, dâng lên Chúa mỗi ngày đời của con, trái tim con nóng bỏng với tình yêu dành cho Chúa và cho vinh quang lớn lao của Chúa. Amen.”
Kim Hà 29/5/2014
|