CN 2429: VÂNG LỜI MẸ DẠY
Nguồn: Crowofstars
Hãy nghe những lời Mẹ Hiền Thiên Đàng dạy dỗ các con của Mẹ trong suốt 33 năm qua:
1. Thông điệp ngày 25/5/2014:
“Các con thân mến, Các con hãy cầu nguyện và nhớ rằng không có Chúa thì các con là bụi đất. Do đó, hãy hướng tư tưởng và trái tim về với Chúa và hãy cầu nguyện.
Các con hãy tín thác nơi tình yêu của Chúa. Hỡi các con nhỏ bé, trong Thần khí của Chúa, các con được kêu gọi để trở nên chứng nhân. Các con rất quý giá và Mẹ kêu gọi các con hãy sống thánh thiện và hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Do đó, hãy nhớ rằng cuộc sống này sẽ qua đi. Mẹ yêu thương các con và kêu gọi các con hãy có một cuộc sống mới hoán cải. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (25/5/2014)
2. Thông điệp ngày 25/6/1985:
“Các con thân mến,
Mẹ kêu gọi mỗi người trong các con hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi. Với Chuỗi Mân Côi thì các con sẽ chiến thắng những sự dữ mà Satan đang cố gắng làm hại giáo hội Công giáo. Hỡi các linh mục, hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi. Hãy dành thì giờ cho Chuỗi Mân Côi.” (Thông điệp ngày 25/6/1985)
3. Thông điệp ngày 25/2/2013:
“Các con thân mến,
Hôm nay cũng thế, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Tội lỗi đang lôi kéo các con về những sự vật của thế gian và Mẹ đến để hướng dẫn các con về sự thánh thiện và những gì thuộc về Thiên Chúa, nhưng các con đang phấn đấu và dành năng lực cho cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác ở trong các con. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến khị cầu nguyện trở nên một niềm vui cho các con, và cuộc sống các con sẽ trở nên một bước đi đơn sơ về hướng Thiên Chúa. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 25/2/2013).
Hiểu được sự phấn đấu của mình trong trận chiến giữa sự thiện và sự ác, thông điệp này làm cho tôi cũng cố đức tin và tâm hồn. Chân lý là cầu nguyện, là giải pháp duy nhất để chống lại các cám dỗ và tội lỗi. Có những khi lời cầu nguyện không luôn là một bước đi đơn sơ cho tôi. Tuy nhiên tôi ý thức rằng con đường đơn sơ mà Đức Mẹ Maria nói đến trong các thông điệp của Mẹ là những bước đi của Chuỗi Mân Côi.
Đó là lời cầu nguyện đơn sơ mà Mẹ mời gọi tất cả chúng ta hãy đọc kinh này hàng ngày, mỗi hạt kinh là một bước đi chắc chắn để dẫn đưa chúng ta đi xa hơn trên con đường thánh thiện để được gặp gỡ Chúa.
Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã kêu gọi trong tháng 5 năm 2014 rằng:
“Các con thân mến,
Cha kêu gọi các con trong tháng 5 này hãy cầu nguyện bằng Lời Kinh Mân Côi.” (Đức Giáo Hoàng Phanxico ngày 7/5/2014)
Vậy chúng ta hãy nghe lời Mẹ Hiền Thiên Đàng và vị Cha chung của giáo hội để sốt sắng cầm tràng hạt Mân Côi và cùng nhau đọc kinh Mân Côi để cho sự dữ không còn có thể làm hại chúng ta được nữa.
Kim Hà 25/5/2014
|