CN 2424: CHÚA LUÔN TRỌN TÌNH THƯƠNG
Một lần kia, tôi và con gái tôi rời Hoa Kỳ để đến nước Phi Luật Tân dự ngày thụ phong linh mục của người em chống của tôi. Dù rằng vợ chồng tôi đã ly dị nhưng tôi vẫn muốn hiện diện trong ngày trọng đại của người em chồng.
Hôm chúng tôi ngồi trên máy bay lại cũng là ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Tôi cầu nguyện với Chúa như sau:
“Lạy Chúa, lẽ ra hôm nay chúng con phải có mặt ở California để dự Thánh lễ kính mừng ngày đại lễ của Chúa nhưng hôm nay chúng con lại ngồi ở đây mà không được dự lễ. Con tin Chúa luôn yêu thương con và xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho mẹ con chúng con. Amen.”
Rồi hai mẹ con tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và ca ngợi Chúa. Khi chúng tôi vừa chấm dứt buổi cầu nguyện thì có một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế trước chúng tôi bỗng quay xuống và hỏi tôi bằng tiếng Anh:
“Có phải bà vừa cầu nguyện không?”
“Dạ phải, chúng tôi đang cầu nguyện và hát kinh Lòng Chúa Thương Xót vì hôm nay là Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, tôi là linh mục Công giáo người Phi Luật Tân đây!”
Tôi mừng quá bèn xin vị linh mục ấy chúc lành cho mẹ con tôi. Vị linh mục vui vẻ quay lên để nói với hai người bạn ngồi gần đó rồi ngài bảo tôi:
‘Tôi có hai người bạn linh mục đây và tôi xin hai linh mục bạn cùng chúc lành cho gia đình bà.”
Tôi quá sức vui mừng vì nghĩ rằng Chúa thật quảng đại. Tôi chỉ xin một vị linh mục mà Chúa cho ba vị cùng chúc lành. Thật đúng là Thiên Chúa Ba Ngôi!
Thế rồi cả ba vị linh mục cùng chúc lành cho hai mẹ con tôi. Sau đó các ngài vui vẻ hỏi về tình trạng người Công giáo ở Hoa Kỳ ra sao. Tôi kể cho ngài nghe và còn nói thêm rằng người Công giáo VN đi đến đâu thì đem lửa của Chúa Giêsu đến nơi đó; vì thế các nhà thờ Công giáo ở California luôn đông đảo và có nhiều sinh hoạt tôn giáo phong phú và khởi sắc. Tôi cũng khoe là người Công giáo VN đã hiến dâng khoảng 800 linh mục VN để phục vụ cho giáo hội Hoa Kỳ.
Sau khi nói chuyện với các linh mục người Phi Luật Tân thì tôi cảm thấy lộ trình bay dường như ngắn hơn. Lòng tôi hân hoan vì biết Chúa không bao giờ bỏ quên tôi. Con xin tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Amen.
Kim Hà 25/5/2014
|