CN 2417: CON ƠI, HÃY GHI ƠN VÀ ĐỀN ƠN
Lời mẹ khuyên con:
"Con ơi, hãy dành một giây phút để suy niệm về lòng tử tế của những người ở chung quanh con. Có người bạn giúp đỡ con khi con làm bài thi không? Mẹ chồng của con có an ủi con khi con bị bịnh trầm cảm sau khi sanh nở không? Có người lạ nào cứu con khi thành phố của con bị nạn cuồng phong hay gió lốc xoắy không?
Bây giờ hãy nghĩ lại xem con có biết bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân của con không? Con có nói: ”Cám ơn” không? Con có tỏ lòng chân thành biết ơn không? Lời cảm ơn của con có đánh động trái tim vị ân nhân của con không?
Ông Jean Baptiste Massieu, một nhà giáo dục bị điếc đã nói một câu nói hay đến nỗi trở thành câu châm ngôn của người Pháp: "Lòng biết ơn là ký ức của trái tim.”
Thật sự, lòng biết ơn sâu thẳm đến từ đáy tim của con. Đầu óc con ghi nhớ tất cả những ơn phúc mà con nhận được và cho đi. Nhưng trái tim con ghi nhớ những tình cảm và tư tưởng cảm ơn, lòng khiêm nhường và sự quảng đại khi con nghĩ về một ân nhân nào đó đã đối xử tử tế với con.
Trong cuộc sống, ngay cả khi ai đó làm cho con một hành động tử tế dù nhỏ nhoi nhưng con vẫn phải cần nói lời cám ơn. Con không thể hiểu được sự cao quý của một hành động tử tế. Vì thế nên cách tốt nhất là con hãy cảm ơn và tỏ lòng tri ân. Tỏ lòng tri ân là một điều bắt buộc vì nói lời cảm ơn còn tốt lành hơn là một có thái độ tốt. Đó là một điều thiêng liêng cần thiết và tốt lành.
Mẹ có một người quen thường hay đến một bịnh viện gần nhà vào mỗi ngày Chúa nhật để hiến tặng máu cho những trẻ em bị bịnh nan y.
Điều làm cho mẹ được đánh động nhất là câu chuyện ở đàng sau lòng quảng đại của ông ta. Nhiều năm trước đây, con gái của ông ấy bị bịnh suy thận và cần có trái thận và cần được tiếp thêm nhiều chai máu. Vì máu của cô ta là loại máu hiếm nên người cha không thể kiếm được loại máu giống như máu con gái mình. Cả gia đinh rất đau buồn cho số phận không may của con gái.
Tuy nhiên, như một ơn phúc, có một người đàn ông tử tế ở chung một bịnh viện nghe nói về trường hợp thiếu máu của cô gái. Thế là ông ta đi hiến máu cho cô gái. Sau khi cho máu xong thì người tử tế ấy ra đi ngay mà không gặp gỡ gia đinh của cô gái. Vì thế người cha của cô gái không có cơ hội cám ơn vị ân nhân tốt lành, dù lòng ông rất tha thiết mong muốn.
Để cảm ơn lòng nhân đạo của người lạ ấy, bây giờ người cha cô gái cứ thường xuyên đến bịnh viện hiến máu để mong cứu được một vài mạng sống, nếu có thể được.
Đôi khi, ta không có cơ hội để cám ơn. Vì thế ta cần có trái tim khiêm nhường để cảm tạ lòng quảng đại của ân nhân. Cho dù con có nói lời cảm ơn đến bao nhiêu lần hay dù con có tặng cho ân nhân một món quà đắt giá đi nữa thì con vẫn không thể đo lường được mức độ tình yêu và tử tế mà người khác ban cho con.
Nếu như lòng quảng đại của ân nhân làm cho con cảm động thì cách tốt nhất là con hãy sẵn sàng giúp đỡ cho những người khác với những hành động tốt lành tương tự như vậy. Hiến máu để cứu một vài người bịnh có cơ hội sống sót là một điều rất đáng ngợi khen. Đó là món quà sự sống mà con có thể ban tặng cho những người khác.
Con cũng hãy liên lỉ cầu nguyện và chúc phúc cho gia đình và con cháu của vị ân nhân của con. Hãy viết sự giận ghét trên cát và ghi khắc lòng tri ân trên đá!"
Kim Hà 23/5/2014
|