CN 2414: ĐỪNG SỢ, HÃY CÙNG CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, khi Hoa Kỳ quyết định ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki thì LM Hubert Schiffer (1915–27/3/1982) là một trong 8 linh mục Dòng Tên người Đức đã thoát chết một cách kỳ diệu dù trái bom nguyên tử có tên là "Little Boy" (Thằng Bé) rất mạnh. Một điều lạ là nhà của các vị linh mục ở chỉ cách 8 khu phố của trung tâm bỏ bom mà không ai chết.
Có một số người Công giáo cho rằng sở dĩ các linh mục này thoát chết là vì nhận được phép lạ, được sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria. Chẳng những 8 vị tu sĩ này sống sót mà lại không bị một phản ứng tiêu cực nào từ chất phóng xạ của bom nguyên tử. Các bác sĩ Y Khoa rất ngạc nhiên vì những vị này không bị một phản ứng dù nhỏ bé nào đối với những chất phóng xạ.
Theo lời kể của một linh mục Dòng Tên là cha John Seimes thì:
"Chúng tôi ở trong những căn phòng của nhà giáo xứ. Lúc đó khoảng 8:15 am, đúng giờ mà chúng tôi nghe có cuộc nổ bom ở Nagatsuki. Lúc đó bỗn có những tia ánh sáng cực mạnh và tiếng động lớn lao xẩy ra làm cho các cửa gương bể tan tành. Lúc đó cha Schiffer bị bức tường rớt xuống đụng phải cha. Cha Bề Trên bị thương nhẹ, mọi đồ đạc trong nhà bị rớt xuống đất nhưng căn nhà còn nguyên."
Lúc đó, cha Schiffer vừa mới dâng Thánh lễ xong và đang chuẩn bị ăn điểm tâm thì bom nổ. Sau khi Nhật Bản đầu hàng thì các bác sĩ xét nghiệm cho cha Schiffer nhưng cha vẫn mạnh khỏe và còn sống thêm 33 năm nữa trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngài đã xuất hiện trong Đại Hội Eucharistic Congress được tổ chức ở Philadelphia vào năm 1976. Vào lúc đó, cả 8 thành viên Dòng Tên sống sót từ biến cố Hiroshima thì vẫn còn sống.
Một phép lạ khác xẩy ra ở Nagasaki, khi mà các tu sĩ Dòng Phanxico cũng là những người sống sót. Sau khi bom nổ, các linh mục này được khám nghiệm đến hơn 200 lần bởi các khoa học gia nhưng không ai bị bịnh tật gì.
Các linh mục và tu sĩ sống sót đều làm chứng rằng sở dĩ họ được sống sót là nhở họ thực hành các mệnh lệnh mà Đức Mẹ Maria đã dạy tại Fatima:
1. Cải thiện đời sống, ăn năn sám hối.
2. Lần hạt Mân Côi hàng ngày.
3. Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.
Vậy khi chúng ta thực hành cách trung thành những gì mà Thiên Đàng dạy dỗ thì sẽ được Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria bảo vệ.
Trong lúc tổ quốc và dân tộc Việt Nam đang lâm nguy vì nạn Trung Cộng độc ác de dọa thì xin mọi người Công giáo VN ở khắp nơi trên thế giới hãy cùng nhau tập trung cầu nguyện sốt sắng với nhau bằng Chuỗi Mân Côi. Xin các linh mục ráo riết dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Việt Nam. Xin các vị linh mục VN can đảm theo gương các linh mục người Ukraine để cùng dàn trận, mặt đối mặt chống lại các lực lượng thù nghịch.
Xin tất cả những người con dân VN ở khắp nơi hãy tạm ngưng mọi sự để cũng nhâu lần hạt Kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót để cầu nguyện cho quê hương và dân tộc VN thân thương của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria, xin Chúa và Mẹ thương xót, tha thứ và bảo vệ cho tổ quốc và dân tộc VN của chúng con khỏi tai họa ngoại xâm và nạn binh đao chiến tranh. Xin Chúa ra tay giải thoát dân tộc chúng con khỏi bạo quyền hèn nhát. Amen.
Kim Hà 20/5/2014
|