CN 2412: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI TÂN TÒNG
Lời chia sẻ của anh Hùng:
“Tôi vốn là người ngoại giáo. Trước khi đi vượt biên thì tôi có khấn với Đức Mẹ Maria rằng:
“Lạy Mẹ, con tuy là người lương nhưng con biết Mẹ rất linh thiêng và tốt lành đối với mọi người nên con xin Mẹ chúc lành cho gia đinh đi tới Mỹ bình an. Nếu con được an toàn tới Mỹ thì con nguyện rằng gia đinh con sẽ trở nên người Công giáo để đền đáp ơn Mẹ ban.’
Thế là ngay khi gia đinh tôi đến California, ở vùng Orange County, giáo xứ St. Columban thì tôi tìm đến nhà thờ này. Lúc ấy tôi chưa có xe để đi lại nhưng tôi đến gặp một nữ tu phụ trách ở nhà thờ St. Columban và xin Sr. ấy giúp tìm xem ai có phương tiện xe để chở giùm gia đinh chúng tôi đi học giáo lý mà chịu phép Rửa tội.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Sr. bình tĩnh trả lời:
“Thôi, không sao đâu, khi nào anh chị có phương tiện di chuyển thì hãy trở lại học đạo cũng được.”
Tôi thất vọng ra về; sau đó vì phải bận rộn với hàng ngàn thứ việc nên tôi quên không nghĩ đến việc rửa tội theo đạo Công giáo nữa.
Bẳng đi mấy năm sau, một đêm tôi nằm mơ thấy Đức Mẹ Maria hiện ra trong giấc mơ và nhắc nhở tôi rằng hãy nhớ đến lời hứa của mình. Thế là tôi giật mình bừng tỉnh. May là lúc ấy gia đinh tôi đã có xe hơi làm phương tiện nên vợ chồng tôi hăng hái ghi danh học đạo. Cũng may là nhà thờ đã bố trí cho có người giữ hai con nhỏ của tôi để vợ chồng tôi cũng nhau học giáo lý.
Học xong rồi thì chúng tôi lại không tìm ra hai người đỡ đầu cho vợ chồng tôi. Cuối cùng chúng tôi mới tìm được hai người chịu đỡ đầu. Ngày tôi chịu phép Rửa tội, tôi hân hoan đến trước thánh tượng Đức Mẹ Maria trong nhà thờ và chào mừng Mẹ.
Tôi luôn được Chúa và Mẹ yêu thương cách đặc biệt. Trong lúc theo học trường Đại Học Cộng Đồng, tôi cứ thay đổi môn học mãi vì môn nào cũng khó cả. Tôi bèn cầu nguyện với Chúa và Mẹ rằng:
‘Lạy Chúa, Lạy Mẹ, xin Chúa Mẹ soi sáng cho con để con biết chọn được một môn học nào thích hợp với khả năng của con, chứ nếu con chạy vòng vòng hoài thì làm sao kiếm được công việc làm để nuôi vợ con của con?”
Thế rồi tôi cảm thấy mình thích môn học Kế Toán. Và tôi theo học môn này, tốt nghiệp và có một việc làm tốt cho đến nay.
Khi tôi không biết cầu nguyện thế nào thì tôi đơn sơ xin Chúa và Mẹ hướng dẫn tôi và dạy tôi cách cầu nguyện. Nay thì tôi cảm thấy mình mỗi ngày một yêu mến Chúa và Mẹ nhiều hơn. Tôi tích cực tham gia các đoàn thể Công giáo và phục vụ hết sức mình. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể đền đáp sự quan phòng và thương yêu của Đức Mẹ Maria dành cho gia đinh tôi.
Hàng ngày tôi luôn dâng ngày và cuộc sống cho Chúa và Đức Mẹ Maria để được sự bảo vệ và an ủi cho Thiên Đàng.
Kim Hà 18/5/2014
|