CN 2409: AN ỦI NGƯỜI ÂU LO, SẦU KHỔ
Như chúng tôi đã trình bầy, trong nhóm hành hương Việt Nam của chúng tôi có anh chị Hải Kim. Vào ngày 26/4/2014, họ mất một người con trai tốt lành mới 24 tuổi vì cháu gặp tai nạn khi leo núi.
Vì cảm thương cảnh cha mẹ đột ngột bị mất người con đầu lòng tốt lành nên một số anh chị em trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi đến nhà anh chị Hải Kim để đọc kinh và cầu nguyện, đồng thời để an ủi và “ở cùng’"gia đình anh chị trong những giây phút đau đớn vì mất con.
Trong lúc tâm sự, chị Kim chia sẻ là chị rất vui khi được các anh chị em đến cầu nguyện và an ủi gia đinh chị. Hai cháu trai của anh chị không có nhà vì hai cháu học ở hai đại học xa nhà nên ở lại nội trú. Giờ đây gia đinh chỉ còn có một cô con gái 15 tuổi ở với cha mẹ.
Chị Kim cũng cho biết:
“Cảnh mất người thân là một sự đau khổ lớn lao, nhất là sau khi chôn cất, sau những khi bạn bè nhộn nhịp đến rồi về thì cái khoảng trống văng thật lớn lao và dường như không thể chịu nổi. Thật là quý báu và quan trọng khi có những người bạn an ủi và “ở cùng” trong những giờ phút cô đơn khũng khiếp ấy. Nếu không có sự nâng đỡ và an ủi của các nhóm bạn bè cầu nguyện thì gia đinh người chết rất dễ buồn bã, rồi bắt đầu oán trách Chúa và mất đức tin.”
“Đã có một trường hợp xẩy ra trong giới bạn bè Công giáo của em. Đó là một gia đinh chị A vừa mất chồng, các con mất cha. Sau đám tang, ai về nhà nấy thì chị A. khóc suốt bao nhiêu ngày. Bạn bè không đến thăm mà chỉ có những người Mỹ truyền giáo Jehovah đến giúp. Họ dọn dẹp nhà cửa cho chị và giúp đỡ cho gia đinh chị tận tình rồi họ bắt đầu giảng đạo và dần dần họ dắt chị ra khỏi đức tin Công giáo. Giờ đây, chị A. chỉ hát trong ca đoàn nhà thờ Công giáo nhưng không tin Chúa thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Chị không xưng tội, không chịu lễ nữa."
"Nói tóm lại chị ấy đã mất đức tin hoàn toàn, không coi trọng Thánh lễ. Sở dĩ chị còn ở trong ca đoàn là vì chị muốn hát cho vui và để gặp gỡ bạn bè. Chị tuyên bố rằng chị chỉ thích đọc Thánh Kinh của những người Jehovah và chị sẽ theo họ đến từng nhà để giảng giải Thánh Kinh cho mọi người. Các anh chị em trong nhóm của em vẫn đang cầu nguyện cho gia đinh chị A."
"Em muốn nói điều này lên để cho chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện. Nếu chúng ta luôn có những nhóm anh chị em đến nhà người vừa có tang chế để cầu nguyện và an ủi thân nhân người chết thì đó là việc làm hiệu qủa và cũng hợp với tinh thần đạo Chúa qua Kinh Muời Bốn Mối.”
KINH MƯỜI BỐN MỐI
Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn Thứ hai: Cho kẻ khát uống Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc Thứ năm: Cho khách đỗ nhà Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội Thứ năm: Tha kẻ dể ta (khinh dể) Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết
Kim Hà 17/5/2014
|