CN 2407: HÃY LÀ NGUỒN CẢM HỨNG CHO NGƯỜI KHÁC
1. Nếu bạn không thể là thi sĩ thì hãy là một nguồn thơ hay bài thơ. 2. Đừng bao giờ chịu thinh lặng khi bị người ta chế nhạo. Không bao giờ cho phép mình trở thành nạn nhân của những lời nói vô ý thức. Không cho phép ai quyết định cuộc sống mình. Hãy tự quyết định đời mình. 3. Bất cứ nơi nào bạn đi đến, hãy đến với trọn trái tim. 4. NIềm hạnh phúc chân chính là ta chịu chấp nhận số phận mình. 5. Tất cả chúng ta đều mang mặt nạ, khi thời gian đến chúng ta không thể bỏ mặt nạ ra mà không tuốt luôn chính da mặt của mình. 6. Bạn phải là người kiểm soát số phận mình. Cây viết mô tả câu chuyện cuộc sống của bạn phải ở trong tay bạn. 7. Khi bạn sinh là một bản viết chính, đừng để khi chết trở nên một bản sao chép. 8. Tại sao bạn phải cố gắng trở nên một người khác mà không phải là con người thật của mình?
9. Cuộc sống thường nhật luôn vất vả nên không cần phải cộng thêm điều gì khác nữa. 10. Chúa ban cho bạn một khuôn mặt, đừng tạo thêm cho mình một khuôn mặt khác. 11. Tôi thông mình đến nỗi đôi khi tôi không hiểu một chữ những gì mà tôi nói. 12. Một người bạn chơi với tôi thì nên chấp nhận con người của tôi như thế đó. 13. Tôi không thông minh mà cũng không có tài. Tôi chỉ có óc tò mò. 14. Gốc rễ sâu xa nhất cuả sự thất bại trong cuộc sống khi chúng ta nghĩ rằng: “Tôi thật là vô dụng và vô tích sự” Chúng ta cần luôn tự nhủ một cách tích cực và mạnh mẽ: “Tôi có thể làm được điều này.” Nghĩ xong rồi làm một cách quả quyết chứ không khoe khoang. 15. Lạy Chúa con không bao giờ cảm tạ Chúa khi con gặp những gai góc mà con chỉ biết cảm tạ Chúa khi nhận được hoa hồng. Con đang đi tìm một thế giới mà con sẽ được đền bù vì vác thánh giá như một vinh quang. Tôi sẽ được đền bù vì cây thập giá của mình như một vinh quang hiện tại. Xin Chúa dạy con biết vinh quang của cây thập giá, xin dạy cho con biết giá trị của các gai góc. Xin Chúa chỉ cho con biết rằng con đã leo lên gặp Chúa bằng con đường đau khổ. Xin chỉ cho con biết rằng nước mắt của con làm thành chiếc cầu vồng muôn mầu sắc. Amen.
Kim Hà 17/5/2014
|