MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2400: Rửa Chân Cho Mẹ
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 5-2014

CN 2400: RỬA CHÂN CHO MẸ

Sáng sớm hôm nay, 12/5/2014, tôi nhận được một bài viết với những hình ảnh về sự kiện các học sinh trung học ở Đại Hàn đã tổ chức lễ rửa chân cho mẹ của họ, rồi quỳ xuống cúi dập đầu lạy tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ mình.

Tôi vội vàng post bài ấy lên www.memaria.org và gửi hình ảnh cho những người thân quen. Thật sự tôi cảm động và khóc ròng vì đó là một việc làm đáng ngợi khen và đáng loan truyền cho mọi người.

Trước đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã mở đầu việc rửa chân cho các tông đồ là tôi tớ thân yêu của Ngài trong Bữa Tiệc Ly, khoảng vài giờ trước khi Chúa bị Giuđa phản bội và dắt người khác tới bắt Ngài. Cuối cùng là họ tra tấn hành hạ Chúa trước khi treo Ngài trên thập giá cho đến chết.

Từ đó, giáo hội Công giáo luôn thực hiện việc rửa chân này trong mỗi ngày Thứ Năm Tuần Thánh để kỷ niệm và tưởng nhớ Buổi Tiệc Ly và tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu đối với các tông đồ.

Cách đây đúng 10 năm, vào năm 2004, vợ chồng chúng tôi tham dự một buổi tĩnh tâm dành riêng cho những cặp vợ chồng. Trong một Thánh lễ trước khi bế mạc, cha Nguyễn Trọng Tước cũng muốn mỗi cặp vợ chồng tham dự phải rửa chân cho nhau. Trong lúc rửa chân, hai người xin lỗi nhau về những sự sai sót của mình đối với người phối ngẫu. Trong giây phút cảm động ấy, hầu hết mọi người đều xúc động và khóc ròng. Tôi cho đấy là một việc làm đầy tình yêu và đáng loan truyền trong cuộc sống.

Trong những ngày lễ Hiền Mẫu và Từ Phụ, thật là một điều có ý nghĩa nếu như những người con cháu biết rửa chân cho cha mẹ, biết quỳ xuống dập đầu tạ ơn và biết thành tâm xin lỗi cha mẹ mình về những sự bất toàn và bất hiếu của mình đối với cha mẹ. Nếu tất cả chúng ta đều biết làm những cử chỉ chân thành ấy thì cuộc sống gia đinh sẽ luôn hạnh phúc và đầy niềm vui.

Trong ngày lễ Valentine's Day, nếu những cặp vợ chồng hay tình nhân biết rửa chân cho nhau và xin lỗi nhau thì chắc chắn những cuộc ly dị sẽ giảm thiểu và niềm hạnh phúc sẽ hiện hữu và bền vững trong những gia đinh ấy. Mong lắm thay!

Kim Hà
12/5/2014
http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=437&ArticleID=59232

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nàng Rộng Tay Giúp Người Nghèo Khổ Và Đưa Tay Cứu Kẻ Khốn Cùng! (5/15/2014)
Cn 2406: Nụ Cười Nhân Ái Là Ngôn Ngữ Của Lòng Tử Tế (4) (5/15/2014)
Cn 2405: Tử Tế Và Yêu Người (3) (5/14/2014)
Cn 2404: Các Thông Điệp Fatima (5/13/2014)
Cn 2403: Tử Tế Là Điều Quan Trọng Nhất (2) (5/13/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2402: Hãy Đối Xử Tử Tế Với Mọi Người (1) (5/12/2014)
Cn 2401: Các Thông Điệp Chính Của Fatima (5/12/2014)
Cn 2399: Hãy Dâng Ngày Mới Cho Chúa (5/12/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2393: Cháu Chết Đột Ngột (5/12/2014)
Bạn Có Thể Giẫm Lên Hùm Thiêng Rắn Độc, Đạp Nát Đầu Sư Tử Khủng Long! (5/11/2014)
Cn 2398: Mẹ Con Thật Là Tuyệt Vời (5/11/2014)
Cn 2397: Tấm Lòng Nhân Hậu Của Người Mẹ (5/11/2014)
Cn 2396: Nhớ Mẹ Yêu Trong Ngày Hiền Mẫu (5/11/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768