CN 2399: HÃY DÂNG NGÀY MỚI CHO CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, qua Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, con kính dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của con, công việc làm, niềm vui và sự đau khổ của con trong ngày hôm nay, để hiệp thông với các Hy Lễ trên toàn thế giới. Con dâng mọi sự theo các ý chỉ của Thánh Tâm Chúa, cho sự cứu độ của các linh hồn, để đền tạ vì các tội lỗi của chúng con và cho sự hiệp nhất của các KiTô Hữu. Con dâng lên Chúa theo các ý chỉ của các vị giám mục và các tông đồ cầu nguyện, đặc biệt là để hiệp thông với các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này.
Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con và ban những ơn lành cho bản thân chúng con và cho nhân loại qua lời kinh buổi sáng này. Amen.
Xin các bạn đọc lời nguyện này cách chậm rãi, với trọn trái tim, rồi các bạn sẽ thấy Chúa ở rất gần chúng ta trong suốt ngày hôm nay. Chúa giúp đỡ chúng ta làm công việc của mình một cách tốt đẹp hơn. Đó là vì chúng ta đã dùng thì giờ đầu ngày để cầu nguyện và dâng lên Chúa tất cả những gì ta có.
Ngay cả khi có những gì không tốt xẩy ra trong ngày thì chúng ta cũng biết rằng mình đã dâng mọi sự cho sự cứu rỗi các linh hồn và để đền tạ vì tội lỗi của chính mình.
Vậy chúng ta hãy luôn dùng 5, 10 phút đầu ngày để cầu nguyện và dâng ngày ấy lên Chúa vì đó là điều quan trọng nhất trước khi chúng ta làm những gì khác. Như thế chúng ta sẽ có một kho tàng trên Thiên Đàng.
Kim Hà 12/5/2014
|