CN 2398: MẸ CON THẬT LÀ TUYỆT VỜI
Hôm nay trong buổi họp tôi được nghe tâm tình của một bạn trẻ. Anh Huy này sinh năm 1974, hiện là luật sư của tiểu bang California. Anh kể về người mẹ như sau:
“Sau ngày Sàigòn bị thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đinh tôi bị chia lìa, tan nát. Ba tôi phải đi tù cải tạo. Mẹ tôi ở lại thành phố Sài gòn với hai con nhỏ là chị tôi mới 2 tuổi, và tôi mới có vài tháng. Vì một mình lo cho 2 con nhỏ không được nên mẹ tôi đành đem hai con về quê nội để sống với gia đinh chồng. Cả đời mẹ tôi không biết gồng gánh hay làm ruộng thì lúc ấy, mẹ tôi phải theo bà nội tôi ra đồng ruộng trồng trọt để mưu sinh và dành dụm tiền bạc đi thăm nuôi ba tôi.
Sau khi ba tôi được trả tự do thì cha mẹ tôi cùng gia đinh đi theo diện nhân đạo H.O. Sang Mỹ, mẹ tôi làm đủ mọi sự, chăm lo cho 5 đứa con để ba tôi có thể học hành trở lại và trở thành một vị bác sĩ Y Khoa. Mẹ tôi cũng khuyến khích các con hãy chăm lo học hành. Kết quả là gia đinh tôi có 5 người con, nay có 3 luật sư, một bác sĩ về Nhãn khoa và người em út của tôi đang học Y Khoa.
Tôi rất kính phục mẹ tôi và đức hy sinh của mẹ. Tuy là con trai nhưng tôi rất gần gũi mẹ tôi. Giờ đây, ba tôi vẫn hành nghề Y khoa còn mẹ tôi vẫn chăm chỉ làm việc để lo chăm sóc gia đinh và các con các cháu. Mẹ luôn tỏ ra là một người phụ nữ can đảm và đa tài.”
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tốt lành và đạo đức. Không có sự khuyến khích và nâng đỡ của mẹ con thì cha con chúng con không có danh phận như ngày hôm nay. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha mẹ con được mạnh khoẻ, sống lâu và hạnh phúc. Amen.
Kim Hà 11/5/2014
|