CN 2397: TẤM LÒNG NHÂN HẬU CỦA NGƯỜI MẸ
Trong Thánh lễ hôm nay và cũng là ngày Hiền Mẫu, tôi được nghe tấm gương sáng của một bà mẹ vị linh mục mà chúng ta thường gọi là bà Cố. Đây là câu chuyện có thật do người con linh mục của bà kể lại cho bạn bè nghe:
“Trước ngày tôi thụ phong linh mục thì tôi về nhà thăm cha mẹ tôi. Mẹ tôi gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi một cái bình thủy tinh trong đó có chứa rất nhiều hạt lúa mì. Trong lúc tôi ngơ ngác không hiểu ý nghĩa gì thì mẹ tôi chậm rãi giải thích cho tôi nghe:
‘Con biết không? Trong suốt 10 năm con ở trong chủng viện, mẹ đã liên lỷ cầu nguyện cho con. Mỗi lúc mẹ tưởng nghĩ đến con thì mẹ cầu nguyện cho con và làm việc hy sinh để cầu nguyện cho con được ơn bền đỗ thì mẹ lại bỏ một hạt lúa mì vào bình này. Nay con nhìn thấy những hạt lúa mì nhiều như thế này thì con biết là mẹ luôn tưởng nghĩ tới con và cầu nguyện cho con. Mẹ muốn con hãy xay những hạt lúa mì này để làm thành bánh mì mà làm của lễ dâng lên Chúa trong ngày lễ mở tay đầu tiên của con.’
‘Con nên nhớ Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên Lành nên có những tâm tình thương yêu đàn chiên của Ngài giống như những người mẹ thương yêu con cái của họ. Vì thế Đấng Chăn Chiên Lành và người mẹ có nhiều đức tính giống nhau: luôn thương yêu và chăm sóc cho đàn chiên và có thể hy sinh vì đàn chiên của mình.’
‘Con hãy cố gắng trở nên một linh mục nhân hậu, thương yêu và kính trọng cộng đoàn dân Chúa. Đừng bao giờ con có ý khinh thường những người già nua ốm yếu và ít học. Trong bài giảng, con phải tỏ lòng nhân từ và thương xót của Chúa Giêsu cho mọi người. Con chớ nên bao giờ giảng những lời tục tằn và đả kích người khác nghe con.’
‘Hãy nhớ mình là Đấng Chăn Chiên Lành chứ không phải là người lạ vì đàn chiên chỉ nghe lời người chăn chiên chứ không bao giờ nghe lời người lạ. Đừng bao giờ để mình bị tha hóa mà biến thành người lạ đối với đàn chiên của con.’
‘Hạt giống phải được chôn vùi và chết đi thì mới sinh hoa trái. Nếu không thì nó vĩnh viễn chỉ là một hạt lúa mì trơ trọi, không kết sinh hoa trái cho đời. Mẹ kỳ vọng nhiều ở nơi con và mẹ xin Chúa ở cùng con và ban cho con lòng kính mến Chúa và yêu thương người. Hãy luôn tín thác vào lòng Chúa thương xót! Và hãy sùng kính Đức Mẹ Maria và năng lần hạt Mân Côi.’
Lạy Chúa, chỉ có những người mẹ ngoan đạo mới có tinh thần sáng tạo và yêu mến như thế. Tạ ơn Chúa đã ban một người mẹ khôn ngoan cho vị linh mục và ban một người con linh mục tốt lành cho bà mẹ biết kính sợ Chúa. Amen.
Kim Hà 11/5/2014
|