LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Kính chúc quý vị một Mùa Phục Sinh Vui Tươi, tràn đầy Bình An nơi Lòng Thương Xót của Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Alleluia!
-“Ta cần phải sống lòng thương xót mỗi ngày, đồng thời cho phép Lòng Chúa Thương Xót biến đổi ta nên những người có lòng thương xót. Để rồi thế giới này đến lượt tự nó sẽ được biến đổi bởi sự khải hoàn của Lòng Thương Xót sống động” (ĐTC Benedicto XVI) -“Lòng Chúa Thương Xót không phải là một việc đạo đức thứ yếu, nhưng là một chiều kích trọn vẹn của đức tin Kitô giáo và việc cầu nguyện” (. Đức Thánh Cha Benedictô, Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 23-04-2006) -“Con có thể suy niệm sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhưng đừng chiêm ngắm như mẫu mực hy sinh đền tội, mà đúng hơn, hãy chiêm niệm ở đây một bằng chứng của tình yêu Người dành cho con và cho tất cả chúng ta. Thập giá không thể tách rời cuộc sống này. Để cho cây thập giá mất đi vẻ xù xì ghê sợ của nó, tình yêu Đức Giêsu đã gắn những đoá hoa Thiên Đàng để trang điểm cho nó.” (Thư của Cha Thánh Eymard, 10-1-0-1867, tập IV, tr. 212).
Lm. Giuse Trần Đình Long Dòng Thánh Thể
|