LỜI CÂU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI GIÀ
Nguồn: Together In Prayer
Lạy Chúa Cha, xin Chúa giúp con biết chấp nhận mỗi ngày con càng bớt đi sự vui vẻ và tính khôi hài.
Xin Chúa giữ cho con khỏi lòng tự thương hại và xin nhắc nhở con biết rằng tuổi già không lấy đi sứ mạng trong cuộc sống của con nhưng chỉ thay đổi sứ mạng của con mà thôi.
Xin Chúa ban cho con biết thưởng thức những vẻ đẹp ẩn kín của tạo vật, biết tiếp tục quan tâm đến thế giới của Chúa ban cho con.
Xin Chúa ban cho con thêm lòng kiên nhẫn với chính con, biết chịu đựng những sự chậm chạp, lỗi lầm của người khác, biết thân thiện với những ai mắc cở và ít nói.
Xin Chúa ban cho con biết sẵn sàng cầu nguyện và biết khiêm nhường chấp nhận những sự đau khổ.
Xin Chúa ban cho con đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và chân lý của Chúa. Xin Chúa ban cho con một đức cậy vững bền để con có thể chia sẻ niềm vui Phục Sinh của Chúa Kitô, một đức ái để yêu mến Chúa Thánh Thần ở trong mọi người.
Xin Chúa cho chúng con được chia sẻ niềm vui Thiên Đàng với các thánh muôn muôn đời. Amen.
Kim Hà, 15/3/2014
|