Tạ ơn Chúa Cha
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là LỜI TẠ ƠN đẹp nhất được dâng lên Thiên Chúa Cha.
Chúa chính là lời tạ ơn bằng những gương sáng của Chúa.
Chúa chính là lời tạ ơn bằng chính đời sống hiến trao trọn vẹn trong vâng phục và khiêm nhu.
Lời tạ ơn đẹp nhất mà Đức Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa không gì khác hơn là sự khiêm nhường sâu thẳm, với lòng khiêm cung Mẹ đã không ngừng cất cao lời tri ân ngay cả khi Mẹ không thể hiểu được những điều Thiên Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của Mẹ.
Noi gương Mẹ Maria, chúng con hân hoan đáp lại lời mời gọi của Mẹ, với lòng tri ân bằng chính việc trao hiến tất cả năng lực yêu đương của chúng con cho Thiên Chúa. Đó là khả năng yêu Chúa với một con tim chia sẻ và tự hiến trọn vẹn cho Chúa qua việc sẵn sàng phục vụ và yêu thương mọi người cách trong sáng và tự do.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ không giới hạn trong vòng tròn nhỏ của đời sống mình, Mẹ khởi sự từ kinh nghiệm cá nhân, để mở rộng sự chiêm ngưỡng cao cả của Thiên Chúa trong một chân trời rộng lớn hơn: trong những người nghèo hèn, trong những người kính sợ Thiên Chúa, trong lịch sử dân tộc, trong lịch sử cứu độ.
Lạy Chúa, Chúa đã ban biết bao hồng ân lớn nhỏ lặng lẽ chảy tràn trong cuộc đời chúng con từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim.
Lòng biết ơn chúng con đâng lên Chúa là tiếng vang của trái tim đầy đức ái, để đáp trả cho những ân huệ lớn nhỏ mà Chúa ban, là những rung động của tiếng lòng khi hòa điệu với những hành vi tế nhị yêu thương được tỏ bày trong đời sống thường ngày của chúng con.
Cũng như Chúa Giêsu và như Đức Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa Cha, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha:
-Tạ ơn Cha vì chúng con được làm những người con bé mọn của Cha trên trời
-Tạ ơn Cha, vì chúng con được tin vào Chúa Giêsu là Đấng đem lại sự sống và sự sống lại.
-Tạ ơn Cha, vì Cha đã ban Mẹ Maria làm Mẹ và là chủ tướng của chúng con. Amen.
|