BA KINH TRỪ QUỶ SATAN VÀ CÁC TÀ THẦN PHẢN LOẠN
(Theo Lệnh Đức Giáo Hoàng Gioan Lêo XIII)
Đức Giáo Hoàng khuyến khích các linh mục năng đọc kinh này và dùng kinh này để ngăn chận tà lực của Satan và không cho phép nó làm hại nữa. Các giáo hữu cũng có thể đọc kinh này hễ khi nào hồ nghi có hành động của ma quỷ, gây sự ác dữ giữa loài người, có những chước cám dỗ dữ dội, và kể cả những bão tố và tai biến khác. Kinh này cũng có thể làm khi Trừ quỷ trong một lễ nghi chính thức và công khai. Trong trường hợp này thì cần có một linh mục đọc nhân danh giáo hội và chỉ đọc khi có phép của đức giám mục.
NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN, AMEN.
-KINH CẦU CÙNG THÁNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Hỡi Quân Vương vinh hiển cai quản đạo thiên binh, Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong cơn tranh đấu chúng con phải ”chống với các Ma vương và thần dữ, với những kẻ bá chủ thế giới đen tối này, với những ác thần trên các nơi cao.” (Epheso 6:12)
Xin Ngài đến cứu chữa loài người mà Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Người và giống như Người, mà Người đã cứu chuộc bằng một giá cao trọng khỏi ách áp bức của ma quỷ.
Chính Ngài đã được Hội Thánh tôn làm Đấng Hộ Thủ và Bảo Vệ Hội Thánh, chính Ngài đã được Đức Chúa Trời uỷ nhiệm hướng dẫn các linh hồn lên Thiên Đàng.
Vậy xin Ngài cầu cùng Chúa là Vua Hòa Bình bắt Satan phải phục tùng dưới chân chúng con hầu nó khỏi bắt loài người làm nô lệ và làm hại giáo hội.
Xin Ngài dâng lời nguyện của chúng con lên Đấng Tối Cao, hầu không một chút trì hoãn, lời nguyện của chúng con thu hút được tình thương xót Người xuống trên chúng con.
Xin Ngài bắt con rồng, con rắn già, là ma quỷ và là Satan, trói lại mà ném nó xuống hố sâu không cùng hầu nó không còn xúc xiểm các dân nước nữa. Amen.” (Khải Huyền 20:2-3)
65. KINH TRỪ QUỶ
Nhan danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng con, vững mạnh nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Thiên Chúa, nhờ Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, nhờ các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolo, cùng các Thánh (và trong năng quyền và thánh vụ của chúng tôi) (xin giáo dân bỏ câu này), một cách tin cậy, chúng tôi quyết đẩy lui những sự tấn công và lường gạt của ma quỷ.
(Thánh Vịnh 67:2-3)
-Thiên Chúa nổi dậy, và các quân thù của người phải tan tác. Và những kẻ ghét Thiên Chúa phải trốn mất trước Nhan Người.
-Như khói tan đi, chúng cũng phải tan biến đi. Như nến rữa ra trước lửa, kẻ dữ cũng phải rẫy chết trước nhan Thiên Chúa.
X: Đây là Thập Giá của Chúa. Hãy xéo đi các đoàn quân thù.
Đáp: Sư tử của bộ Lạc Giuda. Là con vua David đã chinh phục.
X: Tình thương xót Người trên xuống trên chúng con.
Đ: Cũng lớn lao như hy vọng chúng con.
(Nếu giáo dân đọc kinh này thì làm dấu thánh giá trên mình.)
Chúng tôi trục xuất các ngươi ra khỏi chúng tôi, bất cứ các nguơi là ai, hỡi các tà thần ô uế, các quyền thần Satan, quân xâm lăng hỏa ngục, các quân đoàn, và môn phái ác ôn.
Nhân Danh và nhờ quyền phép Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, chớ chi các ngươi bị bắt và đuổi ra khỏi giáo hội của Thiên Chúa, cùng khỏi các linh hồn đã được cứu chuộc bởi Máu Châu Báu của Con Chiên Thiên Chúa.
Hỡi con rắn gian ngoa, ngươi hãy bỏ thói trơ tráo lường gạt loài ngườ, bách hại giáo hội, giày vò các kẻ Thiên Chúa tuyển chọn và sàng sẩy họ như lúa.
Đây là lệnh truyền cho các ngươi bởi Thiên Chúa Tối Cao, Đấng mà một cách hỗn láo kiêu căng, các người còn làm bộ ngang hàng, Thiên Chúa là Đấng muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhận biết sự thật. Thiên Chúa Cha truyền cho các ngươi. Thiên Chúa Con truyền cho các ngươi. Thiên Chúa Thánh Thần truyền cho các ngươi. Chúa Kitô là Lời Muôn Đời của Thiên Chúa đã trở nên Nhục Thể, truyền cho các ngươi. Đấng để cứu chúng tôi bị thua thiệt vì sự hiểm ác các ngươi, đã hạ mình xuống nên vâng phục cho đến chết. Đấng đã xây giáo hội Người trên Tảng Đá vững chắc và tuyên bố rằng: các cửa hỏa ngục sẽ không làm hại được, bởi Người sẽ ở với giáo hội mọi ngầy cho đến tận thế. Dấu Cực Thánh của Thập Giá truyền cho các ngươi cũng như quyền lực các mầu nhiệm của Đức Tin Công giáo. Mẹ vinh hiển của Thiên Chúa là Đức Trinh Nữ Maria, truyền cho các ngươi, Đấng bởi đức khiêm nhường và từ phút đầu tiên của sự Vô Nhiễm Đầu Thai của Đức Bà đã đạp nát đầu kiêu ngạo các ngươi. Đức Tin các Tông Đồ Thánh Thiện Phêrô và Phaolo cùng các Tông Đồ truyền cho các ngươi. Máu các vị Tử Đạo và lời cầu bầu sốt sắng của hết thẩy các Thánh truyền cho các ngươi.
Bởi vậy, hỡi Con Rồng bị nguyền rủa, và các ngươi, các quân đoàn hiểm ác, chúng tôi ra lệnh cho các ngươi vì Thiên Chúa hằng sống, vì Thiên Chúa thật, vì Thiên Chúa thánh, vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người hầu hễ ai tin vào Con của Người thì khỏi chết và được sự sống muốn đời.
Hãy chấm dứt việc lường gạt các tạo vật loài người, và chám dứt và không đổ xuống trên họ nọc độc của sự trầm luân muôn đời; hãy chấm dứt việc làm hại giáo hội, và cản trở quyền tự do của giáo hội . Hãy xéo đi, hỡi Satan, kẻ bầy đặt và là thầy mọi sự dối trá, là kẻ thù sự cứu rỗi của loài người. Hãy nhường chỗ cho đức Chúa Kitô, nơi Đấng mà ngươi không bao giờ gặp thấy công việc nào như công việc của ngươi.
Hãy nhường chỗ cho giáo hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, đã được Chúa Kitô chuộc bằng giá Máu Người. Hãy sấp mình xuống dưới Bàn Tay Quyền Phép vô cùng của Thiên Chúa. Hãy run sợ và chạy trốn, khi chúng tôi kêu cầu Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giêsu., Danh Thánh từng làm cho hỏa ngục run sợ, Danh mà các Thiên Thần Hùng Dũng, Uy Quyền, và Thống Quản khiêm tốn vâng phục, Danh mà các Thiên thần Kerubim và Seraphim không ngừng tung hô rằng: ”Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo thiên binh!”.
X: Lạy Chúa xin nghe lời con cầu.
Đ: Và cho tiếng con kêu thấu tới Chúa.
Lm: Chúa ở cũng anh chị em.
Đ: và ở cùng cha.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Thiên Chúa Thiên Đàng, Thiên Chúa hạ giới, Thiên Chúa các Thiên Thần, Thiên Chúa các Tổ Phụ, Thiên Chúa các Tiên Tri, Thiên Chúa các Tông đồ, Thiên Chúa các vị Tử Đạo, Thiên Chúa các vị Hiển Tu, Thiên Chúa các Đấng Đồng Trinh, Thiên Chúa có quyền ban sự sống sau khi chết và sự nghỉ ngơi sau khi làm việc, bởi vì không có Thiên Chúa nào khác và không thể có Thiên Chúa nào khác ngoài Chúa, bởi Chúa là Đấng Tạo Thành mọi sự hữu hình và vô hình mà nền thống trị của Chúa không cùng, chúng con khiêm nhường sấp mình trước uy nghi vinh hiển của Chúa và chúng con khẩn nài xin Chúa cứu chữa chúng con nhờ quyền phép của Chúa, khỏi sức áp chế của các thần hỏa ngục, khỏi các mưu mổ của chúng, khỏi những sự dối trá và sự ác dữ của chúng. Chúa ơi, xin đoái nhận lời mà che chở chúng con bằng quyền phép của Chúa và gìn giữ chúng con trong an toàn vô sự. Chúng con xin Chúa nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
X: Khỏi mọi mưu chước ma quỷ.
Đ: Xin Chúa cửu chữa chúng con.
X: Cho giáo hội phụng sự Chúa trong an bình và tự do.
Đ. Xin Chúa nghe lời chúng con.
X: Xin Chúa đập tan mọi quân thù của giáo hội.
Đ: Xin Chúa nghe lời chúng con.
(RẨY NƯỚC THÁNH NƠI CHÚNG TA Ở.)
-KINH THÁNH TLTT MICAE
Do Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878-1903) lập và truyền đọc sau mỗi Thánh lễ thường. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng truyền đọc để chận đứng tội phá thai.
“Lạy Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong cơn chiến trận; xin che chở chúng con khỏi sự ác dữ và khỏi những mưu chước của ma quỷ. Chúng con khiêm nhường cầu xin Thiên Chúa ngăn chận nó lại, và hỡi Quân Vương cai quản đạo thiên binh, xin Ngài dùng quyền phép Đức Chúa Trời mà tống xuống hỏa ngục Satan và hết mọi ác thần khác đang lùng khắp thế giới để làm hại các linh hồn. Amen.
-Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
-Thương Xót chúng con. (3 lần)
Kim Hà sưu tầm 9/2/2014
|